Có thể nói người dân Úc đã và đang trải qua thảm cảnh thiên nhiên lớn chưa từng có. Ngày 4/1 các kênh truyền thông của Úc đã sử dụng những cụm danh từ như hỏa ngục khổng lồ hay bom nguyên tử để mô tả về những trận cháy rừng đang diễn ra và có xu hướng diễn biến xấu trên cả nước, đặc biệt tập trung vào hai bang New South Wales và Victoria.
Theo thống kê đã có ít nhất 22 người chết, 7,4 triệu ha rừng bị cháy và nửa tỷ động vật đã chết. Thời tiết nắng nóng và gió mạnh đã khiến cho công việc của những người lính cứu hỏa trở nên khó khăn, một số đám cháy còn có xu hướng nhập lại thành tạo thành hỏa ngục khổng lồ.
Lửa là một phần tự nhiên của hệ sinh thái ở Úc, nhiều loại thực vật và động vật đã thích nghi với nó. Tuy nhiên những thay đổi về tần suất và cường độ của các đám cháy đã ảnh hướng lớn đến động vật hoang dã ở đây.
Theo như ông Dickman nhà sinh thái học chia sẻ: “Không phải tất cả động vật trong khu vực bị cháy rừng đều bị tiêu diệt; một số sẽ bay đi, chui xuống đất hoắc tím nơi ẩn náu dưới đá. Nhưng cũng có một số loài không biết chạy trốn như thảm họa nên dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng cao. Tiêu hiểu đó là gấu Koala.
Theo báo New York Times, không giống như kangaroo, chim hay rắn, koala không biết chạy trốn. Thay vào đó, chúng leo lên cây và cuộn mình lại chờ nguy hiểm qua đi. Trong các vụ cháy dữ dội đã xảy ra ở Úc, loài vật hiền lành, khờ khạo này đã không có nhiều cơ hội sống sót.
Chỉ tính riêng những trận cháy rừng gần đấy đã khiến cho 1/3 đàn Koala biểu tượng của ÚC bị chết. 1/3. nơi sinh sống của chúng bị tàn phá – chỉ tính riêng ở New South Wales, nơi có quần thể koala thuộc loại lớn với 15.000 – 28.000 con.
Nhiều động vật không chết trong đám cháy nhưng chúng cũng chết sau đó do đói và mất nơi sinh sống. Nhiều gia đình người Úc đã không ngại biến nhà, phòng của mình trở thành nơi cứu hộ các con vật.
Dịch vụ Cứu hộ Động vật hoang dã của Úc nói với Reuters rằng, họ thường khuyên người dân không nên cho thú hoang ăn. Tuy nhiên, khi cháy rừng lan rộng, họ đã khuyến khích mọi người cung cấp thực phẩm và nước uống cho động vật hoang dã.
Con số công bố về việc động vật bị chết trong đám cháy đã thật sự gây chấn động và khiến người dân Úc cảm thấy quá mệt mỏi với nạn cháy rừng. Đáng buồn thay bên cạnh cứu hộ các loại động vật, nhiều người còn phải tự tay kết liệu nỗi thống khổ của chúng. Đối với những người dân ở đây quả thật ra là công việc không hề dễ chịu gì.
Steve Shipton là nông dân nuôi bò sữa ở Coolagolite, một thị trấn bị tàn phá nặng vì cháy rừng ở New South Wales. Ngay đúng ngày đầu năm mới 1-1, ông Shipton đã phải đích thân chấm dứt nỗi thống khổ của 20 con trong đàn bò 250 con của mình vì chúng bị lửa thiêu, bị phỏng toàn thân nghiêm trọng.
Hiện nay, nỗi đau và ám ảnh của những người làm công tác cứu hộ động vật ở Úc là có quá nhiều con vật bị phỏng nặng. Công việc của họ không chỉ là cứu sống những con vật tội nghiệp, mà còn giúp chấm dứt sự đau khổ của chúng.