Scott McTominay đang đối mặt với một rủi ro tài chính nghiêm trọng ngoài sân cỏ. Công ty tài chính Fortress – do bạn gái anh là Cameron và cha cô điều hành – vừa chính thức phá sản. Nguồn tin từ các tài liệu công bố cho biết McTominay đã chuyển trực tiếp 1 triệu bảng vào Fortress và thông qua công ty riêng góp thêm 1,32 triệu bảng nữa, nâng tổng mức đầu tư lên 2,32 triệu bảng.
Fortress hiện đang mắc nợ gần 20 triệu bảng, trong đó bao gồm cả phần góp vốn từ McTominay và nhiều nhà đầu tư khác. Một gương mặt nổi bật khác cũng bị ảnh hưởng là ca sĩ Shane Lynch (Boyzone), người được cho là sẽ mất gần toàn bộ khoản đầu tư 730.000 bảng.
Nỗ lực giải cứu Fortress bằng hình thức thỏa thuận tự nguyện doanh nghiệp (CVA) do giám đốc điều hành Ashley Reading đề xuất đã bị các chủ nợ bác bỏ. Theo các chuyên gia tài chính, đây là kế hoạch "đầy rủi ro" với khả năng thu hồi vốn chỉ vào khoảng 3 xu cho mỗi bảng. Như vậy, nếu phương án này được thông qua, McTominay cũng chỉ có thể lấy lại khoảng 66.000 bảng – chưa đến 3% số tiền anh đầu tư.
Giữa lúc đó, bạn gái của McTominay đang bị yêu cầu thanh lý tài sản, bao gồm hai căn hộ tại Dubai và một biệt thự ở Tây Ban Nha để hoàn trả phần nào tiền cho nhà đầu tư. Cả cô và cha mình đều là đối tượng bị điều tra bởi các cơ quan chức năng do nghi vấn gian lận tài chính.
Trong khi cuộc sống cá nhân rơi vào vòng xoáy rắc rối, McTominay vẫn giữ được phong độ ổn định trên sân cỏ. Ngày 3/5 vừa qua, anh thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 1-0 của Napoli trước Lecce. Với kết quả này, Napoli tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm trước Inter Milan trong cuộc đua giành Scudetto.
Ở 3 vòng cuối, Napoli chỉ còn đối đầu với các đội nhóm cuối bảng gồm Genoa, Parma và Cagliari. Nếu không xảy ra bất ngờ nào, đội bóng của HLV Antonio Conte hoàn toàn có thể đăng quang ngay trên sân nhà vào ngày 25/5.