Khi Napoli chi ra 35 triệu USD để đưa Scott McTominay về từ Man Utd trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, không nhiều người hình dung được rằng thương vụ ấy sẽ tạo ra một cơn sốt thực sự ở miền Nam nước Ý. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, cái tên McTominay đã xuất hiện dày đặc trên áo đấu, hình xăm và cả các bảng quảng cáo tại thành phố Napoli.
Chỉ cần 30 trận đấu để McTominay chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ. Với 12 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, anh trở thành trung tâm trong lối chơi của HLV Antonio Conte. Những pha lập công mang tính mở tỷ số của McTominay không chỉ làm nên kết quả cho Napoli mà còn gợi lên cảm xúc mãnh liệt trong lòng khán giả, những người bắt đầu gọi anh bằng những biệt danh đầy trìu mến và tự hào: “McTeminator”, “The Bottle Opener”, hay “McFratm” – cách người Napoli gọi anh là "chiến hữu" bằng thứ ngôn ngữ của riêng họ.
Chỉ cần dạo quanh các khu chợ hoặc khán đài sân Diego Maradona, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình xăm mang tên McTominay, đặc biệt là cụm từ "McFratm" kèm theo số áo 8 nổi bật. Cơn sốt McTominay không chỉ nằm trong trái bóng lăn, mà lan ra cả ngoài đời sống thường nhật – tới mức ngành du lịch Scotland cũng tận dụng hình ảnh của anh để quảng bá cho văn hóa và whisky quê nhà tại Ý.
Ở sân cỏ, tiền vệ cao 1,93 m đang có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp. Không chỉ là người mở tỷ số trong bảy trận đấu, McTominay còn cân bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Denis Law tại Serie A. Trong giai đoạn nước rút giữa tháng 4, anh đã ghi tới 5 bàn trong 4 trận, góp phần quan trọng giúp Napoli giữ vững ngôi đầu bảng và tạo cách biệt ba điểm với đối thủ bám đuổi Inter Milan. Với ba vòng đấu còn lại, viễn cảnh lên ngôi đang gần hơn bao giờ hết với đội bóng thành Naples.
Ngược lại, ở Old Trafford, đội bóng cũ của McTominay lại chìm sâu trong khủng hoảng, hướng tới mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Điều đó khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi: vì sao Man Utd lại để một cầu thủ như McTominay ra đi?
Cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không giấu nổi sự tiếc nuối: “McTominay là mẫu cầu thủ mà bạn có thể tin tưởng mỗi ngày. Bán cậu ấy đi là một quyết định tôi không thể lý giải được.”
Từ một cầu thủ bị xem nhẹ ở Anh, McTominay giờ đây là linh hồn của Napoli, là niềm tự hào mới của các tifosi – một ví dụ điển hình cho câu chuyện hồi sinh rực rỡ trong bóng đá.