Sau khi thương vụ chuyển nhượng trị giá 75 triệu euro từ Liverpool sang Bayern Munich được công bố chính thức, Luis Diaz đã viết một thông điệp dài đầy xúc động trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn đến CLB, đồng đội và người hâm mộ.
“Ba năm rưỡi tôi sẽ mãi trân trọng. Tôi đến đây với tất cả những giấc mơ và rời đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được,” Diaz mở đầu.
“Tôi đã gặp những con người tuyệt vời, đồng đội xuất sắc, các HLV tận tâm và những CĐV phi thường. Liverpool thực sự là một đội bóng đặc biệt, và tôi sẽ luôn giữ mọi người trong tim mình.”
Diaz cũng nói rằng anh trân trọng không chỉ những danh hiệu, mà cả tinh thần đoàn kết và tình bạn đã tạo nên hành trình đáng nhớ tại Anfield. Tuy nhiên, điều khiến lời chia tay trở nên nghẹn ngào hơn cả là việc anh nhắc đến Diogo Jota, người đồng đội vừa qua đời vì tai nạn giao thông hồi đầu hè.
“Sẽ là lời chia tay hoàn hảo nếu chúng tôi không mất đi một người anh em trong hoàn cảnh bi kịch như vậy,” Diaz viết.
“Tôi rời đi với cảm giác đã làm tròn trách nhiệm và, trên hết, là một nhà vô địch. Nhưng tôi không thể không nhớ đến Jota. Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ quên anh ấy. Cảm ơn vì tất cả. YNWA.”
Lời chia tay đầy cảm xúc của Luis Diaz khiến người hâm mộ Liverpool không khỏi bồi hồi. Với cá tính mạnh mẽ, lòng biết ơn và sự trân trọng tình đồng đội, anh đã khép lại hành trình tại Anfield bằng một dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.