Diogo Jota, 28 tuổi, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở miền bắc Tây Ban Nha hôm 3/7, cùng người em trai Andre Silva, 25 tuổi.
Trước nỗi mất mát quá lớn, Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn số áo 20 – động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử CLB. Quyết định này áp dụng không chỉ cho đội một nam mà còn cả các cấp độ trẻ và đội nữ của Liverpool.
Michael Edwards, Giám đốc bóng đá của FSG, chia sẻ: “Chúng tôi ý thức rất rõ tình cảm của người hâm mộ dành cho Diogo và cảm thấy giống hệt như vậy. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tham khảo ý kiến vợ anh ấy – Rute – và gia đình trước khi đưa ra quyết định.”
Ông nói thêm: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liverpool có vinh dự đặc biệt này dành cho một cá nhân. Việc treo số áo 20 chính là cách chúng tôi biến con số ấy thành vĩnh cửu, để Diogo mãi mãi không bị lãng quên.”
Diogo Jota gia nhập Liverpool vào năm 2020, cùng đội bóng giành được danh hiệu lớn và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong màu áo đỏ. Edwards xúc động nói: “Cậu ấy đến cùng năm với con số 20, giành chiến thắng cho chúng tôi và khoác áo số 20 với tất cả vinh dự, tình yêu và lòng tận hiến. Với Liverpool, Diogo sẽ mãi mãi là số 20 của chúng tôi.”
Liverpool và người hâm mộ trên toàn thế giới chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những khoảnh khắc của Jota, không chỉ trên sân cỏ mà còn bởi nhân cách tuyệt vời ngoài đời của anh.