Liverpool đang cân nhắc khả năng treo áo số 20 của Diogo Jota sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha qua đời đầy thương tiếc vào sáng thứ Năm.
Trên trang web chính thức, Liverpool đã đăng tải lời tri ân xúc động, gọi Jota là “người đồng đội được tôn trọng và yêu mến cả trong và ngoài sân cỏ”, đồng thời nhấn mạnh rằng số áo 20 của anh xứng đáng được bất tử hóa vì những đóng góp to lớn cho đội bóng.
Người hâm mộ Liverpool cũng đang kêu gọi CLB treo vĩnh viễn áo số 20 để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn dành cho cầu thủ đã có tầm ảnh hưởng lớn suốt những năm qua. Jota, 28 tuổi, đã khoác áo số 20 trong 182 trận đấu, trở thành một phần quan trọng trong hành trình thành công của “The Kop”. Đáng chú ý, nếu quyết định được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Liverpool thực hiện hành động treo áo vĩnh viễn cho một cầu thủ.
Trong thông báo, Liverpool viết: “Dù nghiệt ngã, nhưng cú nước rút cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của Jota đã chứng kiến anh trở thành nhà vô địch Premier League và vô địch UEFA Nations League. Áo số 20 của anh xứng đáng được bất tử hóa, là một phần của tập thể Liverpool vô địch mùa 2024/25 – danh hiệu Premier League lần thứ 20 trong lịch sử CLB – với cú lắc người rồi dứt điểm quen thuộc trước khán đài Kop, mang về chiến thắng trong trận derby Merseyside tháng Tư, cũng là bàn thắng cuối cùng của cuộc đời anh.”
Việc treo áo số 20 sẽ là lời tri ân sâu sắc dành cho một cầu thủ luôn thi đấu hết mình và cống hiến trọn trái tim cho Liverpool. Hành động để số áo này không còn ai sử dụng nữa chắc chắn sẽ là nghĩa cử cao đẹp, được người hâm mộ trân trọng trong giai đoạn đau buồn của bóng đá.
Diogo Jota ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn nơi người hâm mộ và cả đại gia đình Liverpool, cùng những khoảnh khắc đẹp bất tử trên sân Anfield.