
Liverpool bước vào cuộc đối đầu với PSV trong tâm trạng nặng nề sau thất bại 0-3 trước Nottingham. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng vùng Merseyside sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tìm lại khí thế, nhưng tất cả thêm một lần nữa chứng kiến màn trình diễn rệu rã và thiếu sức sống.
Ngay từ phút thứ 6, hàng thủ Liverpool lại trở thành điểm yếu chết người. Virgil van Dijk—từng là biểu tượng của sự chắc chắn—một lần nữa mắc lỗi nghiêm trọng khi để bóng chạm tay trong vùng cấm. Đây đã là lần thứ ba trung vệ người Hà Lan khiến đội nhà phải chịu phạt đền mùa này. Ivan Perisic dễ dàng đánh bại Mamardashvili, đưa PSV vượt lên.
Liverpool sau đó dồn lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng gỡ hòa cũng đến trong một tình huống khá may mắn. Cú sút căng của Cody Gakpo khiến thủ môn PSV không thể bắt dính, bóng bật ra đúng tầm để Szoboszlai băng vào đá bồi, ghi bàn ở phút 16.

Nhưng đó gần như là tất cả những gì Liverpool làm được. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu lỏng lẻo. Salah kèm người hời hợt, tạo cơ hội để Mauro Junior kiến tạo giúp Til nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ hai cú dứt điểm nhưng PSV đã có hai bàn—hiệu quả trái ngược hoàn toàn với sự bế tắc của Liverpool.
HLV Slot tung Alexander Isak vào sân với hy vọng xoay chuyển tình thế nhưng hàng thủ lại phá hỏng mọi toan tính của ông. Konate cắt bóng hụt, mở đường cho Pepi sút trúng cột, trước khi Driouech ập vào ghi bàn thứ ba.

Ác mộng khép lại ở phút bù giờ thứ ba. Một pha phản công đơn giản khiến hàng thủ Liverpool vỡ vụn, để Driouech thoải mái tung cú sút hiểm ấn định chiến thắng 4-1 cho PSV. Đây là lần thứ hai liên tiếp Liverpool để thua đại diện Hà Lan ở cúp châu Âu.
Thất bại nặng nề này đã đẩy Liverpool rơi khỏi top 8 đội dẫn đầu. Với chuỗi ba trận thua liên tiếp, trong đó có hai trận thua thảm trên sân nhà, HLV Arne Slot đang đối diện nguy cơ rất lớn bị sa thải khi niềm tin của người hâm mộ dần cạn kiệt.