Từ ngày cậu nhóc Conan Edogawa về ở chung nhà, ông Mori trở thành "vật chủ bất đắc dĩ" của một cuộc phá án thần thánh chưa từng có tiền lệ. Để giữ kín thân phận, Conan thường xuyên dùng đồng hồ bắn kim gây mê vào cổ ông Mori, sau đó giả giọng ông để phá án. Cũng nhờ vậy mà Mori được gắn mác “thám tử ngủ gật” huyền thoại.
Thế nhưng, có một sự thật “chấn động”: chỉ trong vòng nửa năm truyện (tính theo thời gian nội dung), ông Mori đã bị bắn thuốc mê hơn 50 lần. Đây không phải loại thuốc bình thường – nó đủ mạnh để hạ gục một người trưởng thành trong vài giây, thậm chí là... một con voi. Vậy mà Kogoro vẫn sống, không có dấu hiệu tổn thương hệ thần kinh hay suy gan thận. Ngay cả việc vào viện đôi lần cũng là do ông té ngã, chứ không liên quan gì đến chất mê!
Chưa dừng lại ở đó, ông còn có thói quen uống rượu như uống nước, hút thuốc chẳng kiêng dè, lại từng vài lần say mèm trong các bữa tiệc. Nhưng dù rượu bia, thuốc lá hay thuốc mê hội tụ đủ, ông vẫn tỉnh bơ sống khỏe, vẫn ra sân tennis, vẫn đi phá án, vẫn làm trò “thiếu muối” đều đều mỗi tuần.
Chính vì thế, cư dân mạng và fan truyện tranh không ít lần phong tặng Kogoro Mori danh hiệu “người khỏe nhất thế giới Conan”. Không siêu năng lực, không thuốc cải lão hoàn đồng, chỉ đơn giản là một thân thể dường như bất tử với mọi độc tố – bao gồm cả... cốt truyện phi logic.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần hài hước và đầy tính “tự troll” của fan dành cho bộ truyện trinh thám kéo dài hơn ba thập kỷ. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn cần chọn người chịu trách nhiệm “đỡ đạn” cho cả nhóm, Kogoro Mori sẽ là lựa chọn an toàn nhất đấy.
Bạn có nghĩ Kogoro Mori xứng đáng được vinh danh là “ông chú bất tử” của thế giới truyện tranh? Nếu có thêm danh hiệu nào thú vị hơn, đừng ngần ngại chia sẻ nhé!