Sau 9 năm vắng bóng ở dòng phim tình cảm lãng mạn, Song Joong Ki tái xuất màn ảnh nhỏ với My Youth. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bộ phim của đài JTBC khởi đầu thất vọng khi hai tập đầu chỉ đạt rating 2,9% và 2,8% toàn quốc – con số khá thấp so với tiêu chuẩn của những tác phẩm có ngôi sao hạng A góp mặt.
Sự khởi đầu mờ nhạt của My Youth càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh Mantis: The Murderer’s Outing của SBS, ra mắt cùng ngày nhưng lại ghi nhận rating cao gấp đôi, 7,1%. Điều này cho thấy xu hướng khán giả đang nghiêng về những bộ phim kịch tính, giật gân thay vì mô-típ lãng mạn vốn quen thuộc.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cạnh tranh thể loại, Song Joong Ki còn đối mặt với làn sóng chỉ trích từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của nam diễn viên ngày càng kém hấp dẫn, không còn giữ được sức hút ngọt ngào như thời kỳ đỉnh cao. Trên các diễn đàn trực tuyến, một số khán giả nhận định việc Song Joong Ki thường xuyên nhắc đến vợ và cuộc sống gia đình trong các chương trình giải trí khiến họ khó cảm nhận trọn vẹn không khí lãng mạn của phim.
Bên cạnh đó, nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng nam diễn viên không còn phù hợp với kiểu diễn xuất ngây thơ, trong sáng. “Phim không đủ cuốn hút, tình tiết nhạt nhòa, còn Song Joong Ki thì không còn hợp với vai lãng mạn nữa”, một khán giả chia sẻ trên Theqoo.
My Youth khai thác câu chuyện về một diễn viên từng mất đi hào quang, phải mưu sinh bằng nghề bán hoa và viết tiểu thuyết, rồi tình cờ gặp lại mối tình đầu – nhân vật do Chun Woo Hee thủ vai. Tuy nhiên, mạch phim chậm rãi, thiếu điểm nhấn cùng sự mờ nhạt trong diễn xuất đã khiến tác phẩm này bị lép vế ngay từ vạch xuất phát.
Hiện tại, nhiều người vẫn chờ đợi các tập tiếp theo của My Youth để xem liệu bộ phim có thể đảo ngược tình thế hay sẽ trở thành “vết gợn” đáng quên trong sự nghiệp của Song Joong Ki.