Trên đảo Tiritiri Matangi – nơi yên bình đến mức chỉ nghe tiếng sóng và tiếng chim hót – một cuộc chạm trán “ngàn năm có một” vừa xảy ra. Chim takahē, loài chim không bay biểu tượng của New Zealand, đã bất ngờ “gây sự” với tuatara, sinh vật bò sát cổ đại được mệnh danh là "hóa thạch sống".
Người may mắn chứng kiến cảnh tượng độc đáo này là Nick Fisentzidis, kiểm lâm của đảo. Anh kể lại: “Tôi thấy con takahē rượt theo tuatara, rồi bất ngờ cắn vào đuôi nó. Chúng vật lộn một lúc. Lúc đầu takahē hung hăng lắm, nhưng tuatara cũng chẳng vừa!”
Trong đoạn video Nick ghi lại, takahē – với dáng vẻ tròn trĩnh, bộ lông xanh rực – đuổi theo tuatara không ngừng nghỉ. Thế nhưng khi bị phản công bằng vài cú cắn chuẩn xác từ sinh vật bò sát, con chim dũng mãnh bỗng “xuống nước”, quay đầu bỏ chạy vào rừng.
“Cứ như một cuộc đọ sức giữa hai huyền thoại sống vậy”, Nick cười nói.
Loài takahē từng bị tuyên bố tuyệt chủng năm 1898, sau khi nơi cư trú bị tàn phá bởi các loài săn mồi mà con người mang đến. Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra khi vào năm 1948, một số cá thể còn sót lại được phát hiện. Nhờ nỗ lực bảo tồn không ngừng, ngày nay loài chim này đã đạt số lượng khoảng 500 cá thể và tiếp tục sinh sôi ổn định.
Trong khi đó, tuatara – với vẻ ngoài đầy cổ kính và đôi mắt như lặng nhìn qua hàng triệu năm – là sinh vật tồn tại từ thời khủng long, cách đây 225 triệu năm. Nó là đại diện duy nhất còn sống sót của bộ bò sát Sphenodontia. Tuổi thọ đáng kinh ngạc (có thể sống đến 200 năm) và khả năng sinh sản ở tuổi hơn 100 khiến loài này trở thành biểu tượng sinh học của sự trường tồn.
Điều đặc biệt là cả hai loài này hiếm khi gặp nhau trong tự nhiên, bởi chúng chỉ cùng sinh sống tại hai địa điểm duy nhất: đảo Tiritiri Matangi và khu bảo tồn Zealandia ở thủ đô Wellington – những nơi không có thú săn mồi và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Dù trông giống một “cuộc ẩu đả vui nhộn” giữa hai nhân vật hoạt hình, sự kiện này lại mang ý nghĩa lớn với giới bảo tồn: nó chứng minh rằng khi con người gìn giữ thiên nhiên đủ tốt, thì những sinh vật từng tưởng chừng biến mất khỏi Trái Đất vẫn có thể trở lại – không chỉ để sống sót mà còn “tranh chấp lãnh thổ” đầy khí thế như thời hoang dã xưa kia.
“Có thể mai sau, hai loài sẽ lại đối đầu – hoặc trở thành hàng xóm hòa bình. Nhưng với chúng tôi, đây là bằng chứng sống động cho thấy điều kỳ diệu vẫn luôn tồn tại nếu ta không từ bỏ hy vọng”, Fisentzidis chia sẻ.