Chuyến tập huấn của Al Nassr tại Áo đang gặp nhiều rắc rối vì sức hút quá lớn từ Cristiano Ronaldo. Theo tờ Kronen Zeitung, hàng trăm người hâm mộ đã kéo đến khách sạn Brandelhof, nơi đội bóng lưu trú, với hy vọng có thể chụp hình hoặc xin chữ ký của CR7. Một số người thậm chí không ngần ngại chi hàng nghìn euro để đặt phòng trong cùng khách sạn.
Tình trạng hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi một nhóm trẻ em bất ngờ gõ cửa phòng Ronaldo để tìm cách gặp mặt trực tiếp. Sự việc khiến siêu sao người Bồ Đào Nha tức giận và dọa sẽ gọi cảnh sát can thiệp. Nhân viên bảo vệ của khách sạn thừa nhận họ không lường trước được mức độ cuồng nhiệt này, dẫn đến việc quyền riêng tư của cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không ít phụ huynh cũng bày tỏ thất vọng khi bỏ tiền nhưng vẫn không thể gặp thần tượng: “Chúng tôi ở đây cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn chưa được thấy Ronaldo dù chỉ một lần”, một du khách chia sẻ.
Tuy vậy, một vài người may mắn hơn đã có cơ hội tiếp cận Ronaldo nhờ sự sắp xếp riêng từ ban tổ chức, và nhanh chóng khoe ảnh chụp chung trên mạng xã hội.
Ông Alexander Strobl – chủ khách sạn Brandelhof – cho biết sự việc nằm ngoài dự đoán, và nếu Al Nassr tiếp tục quay lại trong tương lai, họ sẽ phải có kế hoạch bảo vệ an ninh chặt chẽ hơn. Ông cũng cho rằng đội bóng lẽ ra nên thuê trọn một tầng để đảm bảo sự riêng tư, nhất là khi Ronaldo luôn là tâm điểm.
Không chỉ ở nơi lưu trú, khung cảnh hỗn loạn còn xảy ra tại sân tập của Al Nassr. Cuối tuần qua, chiếc xe Mercedes chở Sadio Mane phải dừng gấp khi một nhóm fan bất ngờ lao ra đường để xin chữ ký, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.
Dù vướng không ít rắc rối, Al Nassr vẫn duy trì lịch trình tập huấn. Đội sẽ đá giao hữu với Toulouse vào ngày 30/7, sau đó di chuyển đến Hong Kong để chuẩn bị cho trận Siêu cúp Saudi Arabia với Al Ittihad vào ngày 19/8.