Theo TMZ, Justin Bieber nợ tổng cộng 31,5 triệu USD và hoàn toàn không có khả năng chi trả nếu không nhờ vợ là Hailey Bieber. Khoản tiền này liên quan trực tiếp đến các hợp đồng cũ với Scooter Braun – quản lý lâu năm của anh – và công ty giải trí Hàn Quốc Hybe.
Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Justin đã được tạm hoãn thanh toán khoản nợ cho đến khi Hailey hoàn tất thương vụ bán thương hiệu mỹ phẩm Rhode cho công ty e.l.f. Beauty vào tháng 5. Điều này đồng nghĩa, Justin dựa vào tiền từ vợ để trả nợ.
Cụ thể các khoản nợ gồm:
Sau thỏa thuận, Justin chỉ còn phải trả 31,5 triệu USD, gồm 26 triệu và một nửa khoản hoa hồng 11 triệu. May mắn, anh thu về khoảng 50 triệu USD từ việc bán cổ phần trong Rhode, giúp xử lý được khoản nợ trên.
TMZ cũng cho biết, Justin không còn nhiều tiền mặt, bởi đã chi tiêu mạnh tay cho bất động sản, thuê máy bay riêng, du lịch sang chảnh và đội ngũ nhân sự đông đảo như quản lý, kế toán, luật sư...
Trong khi đó, Scooter Braun mới đây xác nhận về mối quan hệ hiện tại với nam ca sĩ: “Tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, cậu ấy muốn chứng minh mình có thể tự làm được.”
Trước đó, trong bộ phim tài liệu TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber, Justin được cho là đã bán bản quyền hơn 300 ca khúc cho Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD, khi đang đứng trước nguy cơ phá sản sau khi hủy tour vì vấn đề sức khỏe.
Giờ đây, dù đã trả được nợ, câu chuyện tài chính của Justin Bieber vẫn là một nghịch lý: nghệ sĩ từng sở hữu hàng trăm triệu USD nhưng lại không thể tự gánh khoản nợ cá nhân nếu thiếu sự hỗ trợ từ vợ và những thương vụ đầu tư khôn ngoan.