Tương lai của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester United đang đứng trước dấu hỏi lớn khi "Quỷ đỏ" lỗ hơn 100 triệu bảng chỉ sau một năm ông nắm quyền điều hành. Dù mang đến nhiều cải tổ mạnh mẽ, vị tỷ phú người Anh có thể phải sớm nói lời chia tay Old Trafford nếu gia đình Glazer quyết định rút lui khỏi đội bóng.
Jim Ratcliffe đặt chân vào MU với tham vọng tái thiết một đế chế đang dần suy tàn. Ông đầu tư hơn 1 tỷ bảng để sở hữu 27,7% cổ phần CLB, đồng thời nắm quyền kiểm soát mảng thể thao từ tay nhà Glazer. Ngay sau đó, hàng loạt thay đổi được triển khai: từ việc thay đổi nhân sự cấp cao, đưa về những chiến lược gia mới, đến các quyết định gây tranh cãi như tăng giá vé hay cắt giảm các phúc lợi dành cho nhân viên.
Không dừng lại ở đó, Ratcliffe còn nuôi tham vọng xây dựng một sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng, với sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi – dự án mà ông kỳ vọng sẽ trở thành "Wembley của phương Bắc", thay thế Old Trafford đang xuống cấp.
Tuy nhiên, mọi kế hoạch hoành tráng của ông có nguy cơ bị gián đoạn. Theo Bloomberg, gia đình Glazer đang cân nhắc khả năng bán CLB trong vòng 6 tháng tới. Nếu điều này xảy ra, Ratcliffe có thể bị buộc phải từ bỏ cổ phần của mình, chấm dứt giấc mơ vực dậy Manchester United.
Mặc dù Ratcliffe có cơ hội mua thêm cổ phần để gia tăng quyền kiểm soát, nhưng điều này còn phụ thuộc vào ý định thực sự của nhà Glazer. Dù trao quyền điều hành cho vị tỷ phú người Anh, giới chủ Mỹ vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần và có tiếng nói quyết định đối với số phận của CLB.
Dưới sự lãnh đạo của Ratcliffe, tình hình tài chính của MU tiếp tục đi xuống với khoản lỗ hơn 100 triệu bảng trong năm đầu tiên. Đáng lo ngại hơn, đội bóng đã lỗ hơn 300 triệu bảng trong vòng ba năm qua, đối mặt nguy cơ vi phạm các quy tắc tài chính (PSR) của Premier League.
Cùng với đó, phong độ trên sân cỏ cũng không mấy khả quan. Dưới thời HLV Ruben Amorim, MU tụt xuống vị trí thứ 15 tại Premier League, xa vời với mục tiêu giành chức vô địch vào năm 2028 như ban lãnh đạo từng đề ra.
Nếu Glazer thực sự quyết định bán CLB, câu hỏi lớn đặt ra là ai đủ sức tiếp quản Manchester United trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với khoản nợ lên tới 700 triệu bảng?
Một trong những giả thuyết đang được nhắc đến nhiều nhất là khả năng các ông chủ Qatar quay lại với thương vụ này. Trước đây, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani từng đề nghị mua lại MU nhưng bất thành. Lần này, một nhân vật khác có thể xuất hiện: Nasser Al-Khelaifi – Chủ tịch của beIN và Qatar Sports Investment (QSI), đồng thời là người đứng đầu PSG.
Hiện tại, Al-Khelaifi cũng đang đối mặt với không ít khó khăn tại Paris, đặc biệt là khi PSG có thể phải rời sân nhà Parc des Princes sau khi chính quyền Paris từ chối bán sân. Điều này có thể khiến ông hướng sự quan tâm sang một thử thách mới – tiếp quản Manchester United và biến đội bóng này thành một thế lực thực sự dưới sự hậu thuẫn của các ông chủ Qatar.
Viễn cảnh Jim Ratcliffe rời khỏi Manchester United đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù đã thực hiện hàng loạt thay đổi lớn, nhưng tình trạng tài chính bấp bênh, thành tích bết bát và quyền kiểm soát của nhà Glazer có thể khiến ông không thể hoàn thành sứ mệnh tái thiết "Quỷ đỏ".
Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Ratcliffe có thể giành lấy quyền sở hữu MU hay sẽ phải nhường chỗ cho một nhà đầu tư giàu có hơn? Và nếu nhà Glazer quyết định ra đi, liệu kỷ nguyên của một ông chủ mới có đủ sức vực dậy Manchester United? Câu trả lời có lẽ sẽ sớm được hé lộ trong thời gian tới.