Felix Baumgartner – một trong những huyền thoại thể thao mạo hiểm – đã qua đời sau một tai nạn bay dù lượn có gắn động cơ tại vùng Marche, Italy vào ngày 17/7. Theo truyền thông sở tại, ông đã bị đau tim trên không trung, mất kiểm soát và rơi xuống một bể bơi khách sạn, tử vong tại chỗ.
Tai nạn cũng khiến một nhân viên khách sạn bị thương do va chạm với chiếc dù rơi. Người này được cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương ở cổ.
Cộng đồng yêu thể thao mạo hiểm toàn cầu đã bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của người từng đặt dấu mốc lịch sử cho nhân loại.
Baumgartner nổi tiếng khắp thế giới khi thực hiện cú nhảy từ tầng bình lưu vào năm 2012, từ độ cao gần 39 km. Trong pha mạo hiểm này, ông đã vượt qua tốc độ âm thanh (hơn 1.300 km/h) mà không cần bất kỳ hệ thống động cơ hỗ trợ nào – điều chưa từng có trong lịch sử thể thao hiện đại.
Ngoài ra, ông cũng là người đầu tiên bay dù qua eo biển Manche, chinh phục quãng đường hơn 30 km giữa Anh và Pháp. Ông từng nhảy từ nhiều tòa nhà cao tầng, vách đá hiểm trở và những địa hình khắc nghiệt trên thế giới.
Không chỉ dừng lại ở thể thao mạo hiểm, Baumgartner còn từng thi đấu boxing chuyên nghiệp, giành chiến thắng knock-out năm 1992, và sau đó tham gia đội đua Audi Motorsport vào năm 2013. Với những đóng góp nổi bật, ông từng nhận giải Laureus dành cho VĐV thể thao hành động xuất sắc.
Dù đã ra đi, Felix Baumgartner vẫn sẽ luôn được nhắc đến như biểu tượng không thể thay thế của lòng dũng cảm và khát khao vượt giới hạn con người.