Rạng sáng ngày 29/10 (giờ Hà Nội), tại gala trao giải ở Paris, Rodri đã khắc tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên sau 64 năm đoạt Quả Bóng Vàng, kể từ huyền thoại Luis Suarez năm 1960.
Không nằm ngoài dự đoán, Rodri đã nhận Quả Bóng Vàng 2024 - giải thưởng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024. Anh vượt qua hai ngôi sao trẻ Vinicius và Jude Bellingham, đứng vững ở vị trí số một trong cuộc bầu chọn. Đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm, một cầu thủ từ Premier League được tạp chí France Football vinh danh.
Trong năm qua, Rodri đã thể hiện phong độ đỉnh cao với 12 bàn thắng, 14 pha kiến tạo, và hơn 100 cơ hội tạo ra. Anh cũng là trụ cột giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro, cùng với các danh hiệu ở Premier League, Siêu Cúp châu Âu, và FIFA Club World Cup. Về thành tích cá nhân, Rodri được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tại Euro 2024 và FIFA Club World Cup, đồng thời lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá châu Âu với 74 trận.
Ngoài giải Quả Bóng Vàng, France Football còn trao nhiều danh hiệu nổi bật khác. Lamine Yamal của Barcelona nhận giải Kopa dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới, trở thành cầu thủ thứ ba của Barcelona nhận giải thưởng này sau Pedri và Gavi. Ở tuổi 17, Yamal kết thúc mùa giải với vị trí thứ 8 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng và được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất trong tương lai.
Danh hiệu "Gerd Muller" dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thuộc về Harry Kane và Kylian Mbappe, với cả hai đều có 53 bàn thắng. Tuy nhiên, Kane là người duy nhất lên nhận giải, trong khi Mbappe và toàn bộ phái đoàn của Real Madrid vắng mặt. Real Madrid cũng được vinh danh với hai giải thưởng lớn là CLB của năm và HLV xuất sắc nhất cho Carlo Ancelotti.
Thủ môn hay nhất năm lần thứ hai liên tiếp thuộc về Emiliano Martinez, người nhận giải từ tay đồng đội tại tuyển Argentina, Lautaro Martinez. Ở hạng mục Quả Bóng Vàng nữ, Tây Ban Nha tiếp tục thống trị với chiến thắng của Aitana Bonmati. Sau Alexia Putellas, Bonmati đã giúp Barcelona tiếp tục thống trị danh hiệu này trong hai năm liên tiếp, đưa tổng số Quả Bóng Vàng nữ thuộc về CLB lên con số bốn trong vòng bốn năm qua.
Paris đã chứng kiến một đêm tôn vinh các tài năng xuất sắc nhất làng túc cầu, và Rodri cùng các cầu thủ xuất sắc của Tây Ban Nha chắc chắn sẽ còn là tâm điểm của bóng đá thế giới trong những năm tới.