Thay vào đó, người hâm mộ chứng kiến màn ra mắt của tân binh Senne Lammens, thủ môn vừa cập bến Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ thành người Bỉ đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Quỷ Đỏ, chỉ hơn một tháng sau khi rời Royal Antwerp.
Quyết định đầy táo bạo này được đưa ra sau chuỗi phong độ không thực sự thuyết phục của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi trả lời phỏng vấn của BBC Sport ngay trước khi trận đấu diễn ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giải thích đây là một phần của chiến thuật xoay tua đội hình: "Mọi cầu thủ đều phải luôn ở trạng thái sẵn sàng ra sân. Chúng tôi cần phải chiến thắng trận đấu này. Mỗi đối thủ có những đặc điểm khác nhau, và chúng tôi luôn cố gắng tìm ra những sự kết hợp tốt nhất để giành chiến thắng trong từng trận đấu."
Việc Bayindir phải làm quen với băng ghế dự bị có thể đã được dự đoán trước. Anh được chọn là người gác đền số một của Man United từ đầu mùa giải 2025-2026, sau khi Andre Onana (thủ thành sau đó được cho mượn sang Thổ Nhĩ Kỳ do mâu thuẫn với huấn luyện viên Amorim) rời đội bóng. Tuy nhiên, dưới sự trấn giữ khung thành của Bayindir, đội chủ sân Old Trafford đã để thủng lưới tới 11 bàn chỉ sau 6 trận đầu tiên và chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng.
Bên cạnh sự thay đổi đột ngột ở vị trí thủ môn, việc tiền đạo Matheus Cunha không có tên trong đội hình xuất phát cũng khiến nhiều cổ động viên ngạc nhiên. Sau khi đá chính ở trận đấu với Brentford tuần trước, tiền đạo người Brazil đã phải nhường chỗ cho Mason Mount. Mount ra sân cùng với Bryan Mbeumo, hỗ trợ cho mũi nhọn tấn công duy nhất là Benjamin Sesko trong sơ đồ 3-4-2-1 mà vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha ưa thích. Quyết định điều chỉnh nhân sự và chiến thuật này cho thấy Amorim đang tích cực thử nghiệm và tìm kiếm công thức chiến thắng tối ưu, nhằm sớm đưa Manchester United trở lại quỹ đạo thành công.