RB Leipzig vừa để thua ngược 1-2 trước Atalanta trong trận giao hữu hôm thứ Bảy. Dù dẫn trước, đội bóng Đức để đối thủ đến từ Serie A ghi liền hai bàn ở cuối trận, do công của Gianluca Scamacca và Lorenzo Bernasconi. Tuy nhiên, kết quả trận đấu lại không phải là tâm điểm chú ý sau tiếng còi mãn cuộc.
Benjamin Sesko – chân sút trẻ đầy triển vọng của Leipzig – bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu, khiến truyền thông đặt nhiều nghi vấn về khả năng anh sắp ra đi. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang sôi động, sự vắng mặt này lập tức gắn liền với những tin đồn liên quan đến Manchester United và Newcastle United – hai đội bóng được cho là đang theo đuổi Sesko sát sao.
Sau trận đấu, HLV Marcel Schäfer đã được hỏi thẳng về lý do Sesko không góp mặt. Dù tránh nhắc trực tiếp đến bất kỳ CLB nào, ông ngầm xác nhận rằng có nhiều đội bóng đã tiếp cận tuyển thủ Slovenia:
"Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng khi tôi nói rằng đã có vài CLB thể hiện sự quan tâm rõ rệt và đưa ra đề nghị, thì mọi người có thể hiểu điều gì đang xảy ra," Schäfer phát biểu.
Tuyên bố này càng làm tăng khả năng Sesko sắp chia tay RB Leipzig, dù anh mới gia nhập đội bóng chưa đầy một năm. Mùa giải trước, tiền đạo sinh năm 2003 đã để lại dấu ấn nhất định với tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện.
Với việc cả Man Utd và Newcastle đều cần bổ sung một trung phong chất lượng, Sesko – người được ví như “Haaland Đông Âu” – đang trở thành mục tiêu nóng của kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tuy nhiên, Leipzig được cho là sẽ chỉ chấp nhận để cầu thủ này ra đi nếu nhận đủ mức phí mong muốn, ước tính không dưới 60 triệu euro.
Hiện tại, tương lai của Benjamin Sesko vẫn đang bỏ ngỏ. Nhưng với những tín hiệu từ ban huấn luyện Leipzig, một thương vụ lớn có thể sớm xảy ra trong những ngày tới.