Jack Grealish, cái tên từng làm mưa làm gió tại Aston Villa, đã chính thức rời Manchester City trong mùa hè này để tìm lại chính mình ở Everton. Thông tin được xác nhận bởi nhà báo Fabrizio Romano – người luôn gắn liền với cụm từ “Here we go” báo hiệu thương vụ đã hoàn tất. Grealish sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay trong ngày 11/8 trước khi khoác lên mình màu áo xanh của đội bóng vùng Merseyside.
Everton đồng ý trả khoản phí mượn rơi vào khoảng 10-12 triệu bảng, đồng thời gánh 70-80% mức lương khổng lồ của ngôi sao người Anh. Đội bóng cũng cài điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng, mở đường cho khả năng Grealish trở thành bản hợp đồng lâu dài nếu anh tỏa sáng. Với HLV David Moyes, đây là sự bổ sung vừa mang tính chiến thuật, vừa mang tính biểu tượng cho tham vọng tái thiết đội hình.
Khi còn khoác áo Aston Villa, Grealish từng là linh hồn của lối chơi, người cầm nhịp và tạo đột biến từ những pha rê bóng táo bạo. Tuy nhiên, ở Man City, anh bị đẩy vào vai trò khác – thiên về giữ bóng, câu lỗi và mở khoảng trống cho đồng đội, thay vì tự mình định đoạt trận đấu. Sự thay đổi này khiến Grealish ít khi trở thành điểm sáng và dần đánh mất sự bùng nổ vốn có. Nếu tại Everton, Moyes trao cho anh quyền tự do sáng tạo giống như thời ở Villa, khả năng hồi sinh của tiền vệ 29 tuổi là điều hoàn toàn khả thi.
Tín hiệu cho thấy Pep Guardiola đã không còn đặt Grealish vào kế hoạch mùa giải mới xuất hiện từ sớm. Tiền vệ này liên tục bị loại khỏi danh sách thi đấu, từ FIFA Club World Cup 2025 đến trận giao hữu gặp Palermo trên đất Italy. Những dấu hiệu ấy khiến việc ra đi trở thành lựa chọn hợp lý cho cả hai phía.
Everton mùa này không chỉ đón Grealish mà còn mở ra một chương mới khi chính thức dọn về sân nhà Hill Dickinson, sức chứa 52.000 chỗ ngồi. Đây là lời khẳng định về tham vọng của CLB khi họ đã chiêu mộ hàng loạt cái tên chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè như Kiernan Dewsbury-Hall với giá 25 triệu bảng, tiền đạo Thierno Barry, thủ môn Mark Travers và hậu vệ trẻ Adam Aznou. Nhưng Grealish vẫn là bản hợp đồng tạo nhiều tiếng vang nhất, không chỉ bởi tên tuổi mà còn vì anh mang tới một phong cách chơi bóng giàu cảm xúc.
Với bản thân Grealish, Everton mang đến cơ hội để anh trở lại với những gì tốt nhất. Mùa giải 2025/26 sẽ đóng vai trò bản lề, khi World Cup 2026 đang đến gần và anh rất cần ra sân thường xuyên để lọt vào mắt xanh của HLV Thomas Tuchel – người hiện dẫn dắt tuyển Anh. Không chỉ là chuyện phong độ, đây còn là cơ hội để Grealish chứng minh rằng mình vẫn đủ sức đứng trong hàng ngũ những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới.
Thương vụ này cũng là lời khẳng định cho cách làm bóng đá thực dụng nhưng táo bạo của Everton. Đội bóng hiểu rằng họ cần một cầu thủ vừa có khả năng dẫn dắt trận đấu, vừa đủ tầm vóc để nâng tầm hình ảnh CLB. Grealish, với kinh nghiệm tại Premier League và từng vô địch Champions League cùng Man City, là mảnh ghép phù hợp cho mục tiêu đó.
Nếu Grealish tìm lại được sự tự tin và khát khao như thời còn là thủ lĩnh Aston Villa, Everton không chỉ có thêm một ngòi nổ lợi hại, mà còn sở hữu một biểu tượng mới cho hành trình trở lại nhóm đội cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng. Câu chuyện mùa giải tới sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Moyes sử dụng anh, cũng như việc Grealish có thể hòa nhập nhanh ra sao trong môi trường mới.
Dù chưa biết tương lai dài hạn sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, hình ảnh Jack Grealish trong màu áo xanh Everton đã mở ra một chương mới đầy hy vọng. Với người hâm mộ Everton, đó là lời hứa hẹn cho những khoảnh khắc bùng nổ trên sân Hill Dickinson; còn với Grealish, đây là cơ hội tái sinh để khẳng định rằng đẳng cấp của mình chưa hề phai nhạt.