Fluminense đang trở thành hiện tượng lớn nhất của FIFA Club World Cup 2025, khi biến hành trình tưởng chừng “lót đường” thành cuộc chinh phục đầy cảm hứng. Từ chỗ bị đánh giá thấp, đội bóng Brazil giờ chỉ còn cách trận chung kết đúng một trận đấu, đặt ra câu hỏi: Liệu bóng đá châu Âu có thực sự vượt trội như người ta vẫn nghĩ?
Tại giải đấu năm nay, Fluminense bước vào cuộc chơi trong thế yếu: ngân sách hạn chế, khoản nợ 160 triệu USD đè nặng, không ngôi sao triệu đô hay sân vận động bạc tỷ. Nhưng chính tinh thần “không còn gì để mất” đã biến họ thành đội bóng khó chịu bậc nhất.
Chiến thắng 2-0 trước Inter Milan ở vòng 1/8 là cú hích đầu tiên. Nhưng cú sốc thực sự đến khi Fluminense đánh bại Al-Hilal, đại diện Saudi Arabia giàu có với hậu thuẫn tài chính khổng lồ. Đó không chỉ là thắng lợi trên sân cỏ, mà còn là lời khẳng định: bóng đá không chỉ được quyết định bằng tiền.
HLV Renato Gaúcho nói sau trận:
“Chúng tôi yếu về tài chính, nhưng trên sân vẫn là 11 đấu 11.”
Fluminense giờ là đại diện duy nhất không đến từ châu Âu lọt vào bán kết. Trong bối cảnh Club World Cup bị nhiều khán giả châu Âu coi thường, tinh thần cống hiến của các đội bóng Nam Mỹ cùng dàn CĐV cuồng nhiệt khiến giải đấu trở nên sôi động. Khán đài tràn ngập sắc đỏ, xanh, vàng, và tiếng hát không ngớt từ các fan Brazil biến mọi trận đấu của họ thành lễ hội.
Chelsea từng nếm mùi “cú sốc nhiệt đới” khi để thua Flamengo 1-3 ở vòng bảng, bất chấp sở hữu đội hình đắt giá. CĐV Chelsea phần lớn là khán giả Mỹ tò mò, còn Flamengo mang hàng nghìn CĐV ruột vượt đại dương tiếp lửa. Sự khác biệt ấy không thể đo bằng tiền.
Chelsea sau đó vượt qua Palmeiras để giành vé bán kết, nhưng dư âm trận thua vẫn còn. Trong khi đó, PSG cũng bị Botafogo loại, Inter thất bại trước Fluminense — và giờ chẳng ai dám chắc Chelsea sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo.
Tâm điểm Fluminense chính là Thiago Silva. Ở tuổi 40, trung vệ huyền thoại vẫn thi đấu đỉnh cao, dẫn dắt đội bóng không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng tư duy chiến thuật. Trận gặp Inter, chính Silva đã thay HLV đưa ra quyết định chuyển sang sơ đồ 5-4-1 để giữ chắc thế trận.
Xung quanh anh là tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ: Jhon Arias, tiền đạo được ví như “Pele Colombia”; Hercules, tiền vệ đánh chặn ghi liền hai bàn quyết định; và đặc biệt là thủ môn Fabio, 44 tuổi, người giữ sạch lưới với những pha cứu thua không tưởng.
Fluminense không phải đội bóng mạnh nhất. Nhưng họ có thứ mà nhiều “đại gia” đã đánh mất: tinh thần đoàn kết, khát vọng và niềm tin. Họ đứng trước cơ hội viết lại lịch sử, và nếu vô địch, đó sẽ không chỉ là đòn giáng vào niềm kiêu hãnh châu Âu, mà còn là chiến thắng của bóng đá đích thực – thứ bóng đá bắt nguồn từ trái tim và những khán đài rực lửa.
Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị thương mại hóa, Fluminense đang nhắc nhở tất cả: bóng đá đẹp nhất khi thuộc về những kẻ dám mơ.