Rạng sáng 14/7, trận chung kết FIFA Club World Cup 2025™ giữa Chelsea và PSG không chỉ thu hút chú ý vì kết quả bất ngờ, mà còn vì một bê bối liên quan tới cách FIFA tổ chức trận đấu.
Theo ghi nhận, FIFA đã để thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài tới 24 phút – gần gấp đôi mức tối đa 15 phút được quy định rõ trong Luật 7 của IFAB. Thời gian dư ra chủ yếu dành cho màn trình diễn ca nhạc hoành tráng theo phong cách Super Bowl, với sự góp mặt của ngôi sao Robbie Williams, ngay trước khi hiệp hai bắt đầu.
Nhà báo Martyn Ziegler của tờ The Times bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội X: “FIFA luôn tuyên bố tuân thủ Luật Bóng đá, nhưng lại tự ý phá luật, biến 15 phút nghỉ giữa hiệp thành 24 phút chỉ để phục vụ một show diễn cho Infantino sao?”.
Ông Ziegler cho rằng, hành động này thể hiện FIFA đang đặt yếu tố trình diễn và thương mại lên trên tinh thần và luật lệ bóng đá. Luật 7.2 quy định rõ: “Thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút, còn thời gian nghỉ uống nước trong hiệp phụ không quá một phút”. Ngay cả trọng tài cũng không có quyền kéo dài thời gian quá mức cho phép.
Nhiều ý kiến chỉ trích đây là một tiền lệ nguy hiểm. Bởi quyền thay đổi luật bóng đá không thuộc riêng FIFA mà nằm trong tay IFAB – cơ quan gồm 4 phiếu của FIFA và 4 phiếu từ các liên đoàn Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland. Việc FIFA tự ý nới luật để phục vụ mục đích trình diễn càng khiến hình ảnh tổ chức này thêm sứt mẻ, nhất là trong bối cảnh FIFA Club World Cup 2025™ vốn bị nhiều người xem là “cỗ máy kiếm tiền trá hình”.
Trang Sport Bible nhận định: “Chỉ vài phút nghỉ thêm tưởng nhỏ, nhưng đủ phơi bày bộ mặt thương mại hóa bóng đá bất chấp luật lệ của FIFA dưới thời Infantino, đồng thời đặt ra những lo ngại không nhỏ cho World Cup 2026 sắp tới”.