Từ lâu, Ngao Bính đã được xem là mỹ nam hàng đầu trong vũ trụ “Na Tra”, nhưng ai mà ngờ được, khi cha của anh – Ngao Quang (Ngao Quảng) – xuất hiện, tất cả danh hiệu trai đẹp đều phải nhường bước. Không chỉ sở hữu diện mạo thần thái hơn người, Ngao Quang còn mang theo một câu chuyện bi thương, khiến người xem không chỉ mê mẩn mà còn thương cảm sâu sắc.
Nếu ở phần trước, Ngao Quang chỉ xuất hiện trong hình dạng một con rồng trắng khổng lồ, thì trong “Na Tra 2”, khi ông hóa thân thành người, cả phòng vé lập tức “dậy sóng”. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đầy quyền lực nhưng ẩn chứa nỗi niềm đau đáu, cộng thêm mái tóc trắng dài thướt tha – tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ đến mức khán giả không thể rời mắt.
Dù là cảnh chiến đấu mãnh liệt hay khoảnh khắc trầm tư, Ngao Quang vẫn giữ nguyên phong thái cuốn hút. Chẳng cần hành động quá nhiều, chỉ một ánh mắt thoáng buồn cũng đủ khiến netizen đồng loạt “xin nhận làm chồng”.
Ngao Quang không chỉ đẹp, mà còn là nhân vật có số phận bi thương bậc nhất trong phim. Là Long Vương đầy sức mạnh, cai quản cả đại dương bao la, nhưng ông lại bị chính thiên đình giam cầm trong long cung. Không chỉ vậy, ông còn bị ép phải dùng pháp lực của loài rồng để trấn áp những yêu quái nguy hiểm dưới đáy biển sâu.
Gia đình của Ngao Quang cũng không khá hơn. Vợ ông mất tích, con trai cả mất trí nhớ, con trai thứ hai thì không còn thân rồng. Tất cả hy vọng của ông đều dồn vào con út Ngao Bính – người duy nhất có thể giúp ông thoát khỏi số phận tù đày.
Dù mạnh mẽ, Ngao Quang vẫn không thể tránh khỏi bi kịch lớn nhất đời mình – sự hy sinh của Ngao Bính. Vì bảo vệ Na Tra, con trai út của ông đã chấp nhận đánh đổi cả thân xác, chỉ còn lại linh hồn. Từ một người cha đặt trọn niềm tin vào con, Ngao Quang giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và sự mất mát.
Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp siêu thực và câu chuyện đầy cảm xúc đã giúp Ngao Quang trở thành nhân vật hot nhất mùa phim Tết năm nay. Không chỉ là “soái ca” mới của vũ trụ “Na Tra”, ông còn là nhân vật khiến khán giả vừa say mê, vừa không khỏi xót xa.