cac cac
29/07/2025 18:43:08

Cưu Ma Trí "tiên tri" chuẩn khỏi chỉnh về Thiếu Lâm Tự

Sau scandal của trụ trì Thích Vĩnh Tín, cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ lật lại lời thoại "cà khịa" từ Cưu Ma Trí trong Thiên long bát bộ năm 1997. Không ai ngờ phim kiếm hiệp ngày xưa lại phán chuẩn từng dòng về thực trạng hôm nay của chùa Thiếu Lâm!

Thiên long bát bộ, trụ trì Thiếu Lâm Tự, bê bối Thích Vĩnh Tín

Ngày 28/7, chùa Thiếu Lâm Tự chính thức ra thông báo: trụ trì Thích Vĩnh Tín bị cách chức vì dính nghi án hình sự, biển thủ tiền chùa và còn có cả… đội hình người tình với hơn 50 thành viên cùng một đống con riêng. Báo chí Trung Quốc gọi đây là cú sốc làm rung chuyển cả Phật môn. Cư dân mạng thì gọi đó là... đoạn kết của phim dài tập “Trụ trì và 52 bóng hồng”.

Bất ngờ nhất là trong lúc netizen còn đang lú vì scandal, thì phim Thiên long bát bộ bỗng dưng leo top tìm kiếm Weibo với câu thoại bất hủ: “Thiếu Lâm Tự không chỉ ỷ đông mà thắng, mà còn lén giấu nữ sắc, danh dự trăm năm hóa ra là thế này.” Lời thoại đến từ nhân vật Cưu Ma Trí trong bản phim năm 1997 do TVB sản xuất. Giờ ai cũng gật gù: “Ổng nói đúng quá, như tiên tri vậy trời!”

Cưu Ma Trí bỗng hot trở lại sau hơn 25 năm, thậm chí có người đòi “phong thần” cho nam diễn viên Lý Quốc Lân vì diễn quá nhập tâm. Chủ đề “Cưu Ma Trí – Thiếu Lâm Tự” hút hàng trăm triệu lượt xem, ai nấy đều ngã ngửa vì phim kiếm hiệp mà như thời sự chính trị.

Không chỉ bản 1997, bản 2003 của Thiên long bát bộ cũng được réo tên. Trong đó, phương trượng Huyền Từ – cũng là sư phụ chùa Thiếu Lâm – dính "phốt tình ái" với Diệp Nhị Nương và bí mật có con rơi là… Hư Trúc. Kết cục: bị đánh 200 gậy và lên đường về cõi Phật ngay trong đại hội võ lâm. Một lần nữa, khán giả chỉ biết thốt lên: "Kim Dung không viết truyện, ông ghi biên bản tương lai!"

Thiên long bát bộ, trụ trì Thiếu Lâm Tự, bê bối Thích Vĩnh Tín

Câu chuyện ngoài đời còn căng hơn trong phim. Thích Vĩnh Tín từng là biểu tượng chùa Thiếu Lâm, gặp từ lãnh đạo cấp cao đến ngôi sao như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng. Ông biến ngôi chùa cổ thành đế chế thương mại với 18 công ty, 706 nhãn hiệu và tài sản hàng trăm tỷ NDT.

Ông từng khoe thu nhập 700 tệ/tháng nhưng đi Audi Q7, mặc áo choàng giá 160.000 tệ, sở hữu 15 xe sang – tất cả đều “do phật tử tặng”. Không ngạc nhiên khi cư dân mạng gọi ông là “CEO Thiếu Lâm” và “trụ trì có tâm nhất... trong lĩnh vực kinh doanh”.

Thật ra từ 2015, đệ tử đã lên tiếng tố cáo ông nhưng bị kết luận “thiếu chứng cứ”. Phải đến năm 2025, sự thật mới vỡ oà – và "Thiên long bát bộ" lại thành bản tin dự báo chính xác nhất làng võ lâm lẫn... chính sự!


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com