Dù đang chuẩn bị cho trận chung kết Europa League, HLV Ruben Amorim vẫn tung ra đội hình mạnh trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge, thể hiện quyết tâm của Manchester United trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc toả sáng của Marc Cucurella – người bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Manchester United khởi đầu đầy tự tin và tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Harry Maguire dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Tuy vậy, VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị trong gang tấc. Chelsea sau đó cũng có những cơ hội rõ rệt, đặc biệt là cú sút xa của Reece James dội cột dọc và tình huống Cole Palmer bị thủ môn André Onana từ chối.
Bước sang hiệp hai, Chelsea càng thêm áp lực phải thắng khi biết tin đối thủ trực tiếp Aston Villa đã vượt qua Tottenham 2-0. Họ tưởng như được hưởng phạt đền sau va chạm giữa Onana và Tyrique George, nhưng VAR lại một lần nữa can thiệp và từ chối.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Phút 72, Reece James có pha xoay người rồi tạt bóng chuẩn xác để Cucurella đánh đầu dũng mãnh tung lưới Onana. Cả sân Stamford Bridge như vỡ oà trong niềm vui và sự nhẹ nhõm. Chelsea suýt nữa nhân đôi cách biệt ngay sau đó nhưng Noni Madueke dứt điểm quá thiếu chính xác trong pha đối mặt.
Dù Manchester United vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, đặc biệt là nỗ lực của Amad Diallo, nhưng thủ thành Robert Sánchez đã chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Chiến thắng giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ tư, đẩy Man Utd chìm sâu trong khủng hoảng khi đã trải qua 8 trận liền không thắng – chuỗi trận tệ nhất lịch sử của họ tại Premier League.
Nếu không thể lên ngôi ở chung kết Europa League sắp tới, mùa giải của Manchester United dưới thời Amorim sẽ bị coi là một thất bại toàn diện. Trong khi đó, Chelsea đang sống lại hy vọng cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa sau.
Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Flashscore): Reece James (Chelsea)