Trận Siêu Cúp châu Âu vừa qua mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc trái ngược. Tottenham đã chơi một trận đấu đầy quả cảm trước PSG – đội bóng được đánh giá rất cao về chất lượng đội hình và phong độ. Đại diện nước Anh vươn lên dẫn 2-0 và duy trì lợi thế ấy cho tới phút 80. Thế nhưng, chỉ trong 10 phút cuối cùng, PSG đã tìm được hai bàn gỡ, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Tottenham thất bại với tỷ số 3-4, đành nhìn đối thủ nâng cúp.
Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử với PSG khi họ trở thành CLB Pháp đầu tiên vô địch Siêu Cúp châu Âu. Đây cũng là màn “rửa mặt” đáng kể sau thất bại ở chung kết Club World Cup trước Chelsea hồi tháng trước. Chính chi tiết này đã trở thành “điểm nhấn” cho màn trêu chọc của The Blues sau trận đấu.
Ngay khi trận đấu tại Udine kết thúc, đội ngũ truyền thông Chelsea đã đăng tải bức ảnh họ nâng cúp vô địch Club World Cup kèm dòng trạng thái: “Chính xác một tháng trước, Chelsea đánh bại PSG ở chung kết Club World Cup.” Không cần nhắc trực tiếp đến Tottenham, nhưng ai cũng hiểu đây là lời “cà khịa” hướng về đội bóng vừa để thua trước đối thủ mà Chelsea từng đánh bại.
Hành động này nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Các CĐV Chelsea hào hứng chia sẻ, kèm những bình luận châm biếm hướng về Tottenham. Nhiều fan The Blues coi đây là màn “thêm dầu vào lửa” hoàn hảo, nhất là khi mối kình địch giữa hai đội bóng thành London vốn đã rất căng thẳng suốt nhiều thập kỷ.
Về phía Tottenham, thất bại này thực sự khó nuốt trôi. Đội bóng của HLV Thomas Frank đã tiến rất gần tới danh hiệu châu Âu, chơi kỷ luật và hiệu quả trong phần lớn thời gian, nhưng lại sụp đổ ở những phút cuối vì một vài khoảnh khắc thiếu tập trung. Bị đối thủ gỡ hòa rồi thua trên chấm phạt đền luôn là kịch bản khiến người trong cuộc đau đớn, đặc biệt khi đối thủ chiến thắng vừa là PSG – kẻ thù chung của Chelsea và Tottenham – và sau đó lại trở thành công cụ để Chelsea “đá xoáy” trên mạng.
Tình huống này cũng phản ánh một nét đặc trưng trong văn hóa bóng đá Anh, nơi các đội bóng cùng thành phố luôn tìm cách “châm chọc” nhau khi có cơ hội. Những màn đối đáp qua truyền thông, đặc biệt trên mạng xã hội, thường khiến các trận derby hoặc những lần đối đầu giữa họ trở nên nóng hơn. Với Chelsea và Tottenham, điều này càng đúng, bởi cả hai không chỉ cạnh tranh danh hiệu mà còn luôn muốn khẳng định vị thế ở London.
Chelsea vốn nổi tiếng là đội bóng có đội ngũ truyền thông nhạy bén, thường xuyên tận dụng các sự kiện để gợi lại những khoảnh khắc đáng tự hào của mình, đồng thời khiến đối thủ phải “nóng mặt”. Lần này cũng không ngoại lệ: chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn, kèm một bức ảnh, đã đủ để khiến dư luận và cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Ngược lại, với Tottenham, họ cần nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn để tập trung cho chặng đường sắp tới. Mùa giải còn rất dài, và việc sa đà vào những màn “khẩu chiến” truyền thông chỉ khiến áp lực tăng thêm. Tuy nhiên, người hâm mộ Spurs chắc chắn sẽ ghi nhớ và mong chờ ngày trả lại “món nợ” này trên sân cỏ.
Từ góc nhìn trung lập, đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu kéo dài 90 phút, mà còn là cuộc chiến về hình ảnh, danh dự và tâm lý. Một thất bại, dù diễn ra trước đối thủ không phải kình địch trực tiếp, vẫn có thể bị “xoáy sâu” nếu đội bóng bạn thua từng là bại tướng của đối thủ truyền kiếp.
Màn “cà khịa” của Chelsea sẽ không phải lần cuối trong mùa giải này. Với lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh và các cúp châu Âu, chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội để hai đội bóng này tiếp tục “đấu võ miệng” ngoài sân cỏ. Và nếu Tottenham muốn tránh những tình huống bị đem ra làm trò cười, họ cần chứng minh sức mạnh của mình ở những trận đấu lớn sắp tới.
Trận derby London giữa Chelsea và Tottenham, bất kể diễn ra ở Ngoại hạng Anh hay một đấu trường khác, giờ đây sẽ thêm phần căng thẳng sau màn châm chọc này. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem liệu Tottenham có thể đáp trả cả trên sân và ngoài đời, hay Chelsea sẽ tiếp tục giữ thế thượng phong trong cuộc chiến danh dự giữa hai đội bóng thủ đô nước Anh.