Sáng 25/2, nhà thơ Dương Kỳ Anh – người đặt nền móng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của ông ở tuổi 77 để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn chương, báo chí và công chúng yêu mến ông.
Dương Kỳ Anh, tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 tại Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Không chỉ là một nhà thơ nổi bật, ông còn là nhà văn, nhà báo kỳ cựu, từng giữ cương vị Tổng biên tập báo Tiền Phong. Với tài năng và tâm huyết, ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của báo chí và văn học nước nhà.
Tên tuổi của Dương Kỳ Anh gắn liền với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông chính là người tiên phong đưa ý tưởng tổ chức cuộc thi nhan sắc này vào năm 1988 và đảm nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo suốt 20 năm. Nhờ sự dẫn dắt của ông, cuộc thi không chỉ trở thành sân chơi nhan sắc uy tín mà còn là bệ phóng cho nhiều gương mặt tài năng của Việt Nam.
Dương Kỳ Anh không chỉ thành công trong lĩnh vực báo chí mà còn là một nhà thơ, nhà văn có dấu ấn riêng. Ông là một trong số ít nhà thơ Việt Nam có tên trong Từ điển Danh nhân Văn hóa Thế giới (khu vực châu Á - Thái Bình Dương).
Trong sự nghiệp sáng tác, ông từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như:
Sự ra đi của nhà thơ Dương Kỳ Anh khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè xúc động. Nhà thơ Trần Hữu Việt chia sẻ:
"Thương tiếc nhà thơ Dương Kỳ Anh – người thủ trưởng đặc biệt những năm đầu tôi làm báo Tiền Phong. Những năm cuối đời, ông vẫn không ngừng sáng tác, cống hiến cho văn học."
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tri ân và kính trọng đối với ông – một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng văn chương và báo chí Việt Nam.
Hiện tại, gia đình đang lo liệu hậu sự cho nhà thơ Dương Kỳ Anh. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, nhưng những đóng góp của ông sẽ mãi là di sản quý giá trong lòng người yêu văn chương và báo chí Việt Nam.