Trận giao hữu giữa Man Utd và Everton trên đất Mỹ đã kết thúc với tỷ số 2-2, trong đó Bruno Fernandes là người ghi bàn từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, việc liên tiếp để đối phương gỡ hòa khiến đội trưởng Quỷ đỏ không thể hài lòng với màn trình diễn của các đồng đội.
“Chúng tôi thi đấu uể oải, thiếu sức sống. Điều đó cần phải được thay đổi,” Fernandes thẳng thắn nhận xét. Anh thừa nhận đội bóng đang có dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà ban huấn luyện mong muốn.
Fernandes cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần thi đấu tại một đội bóng lớn như Man Utd: “Ở đây, mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng. Chúng tôi luôn nằm trong tầm ngắm của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu, nên không thể để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.”
Dù không chỉ trích trực tiếp ai, Fernandes vẫn gửi gắm một thông điệp rõ ràng về việc cần tăng cường chất lượng đội hình: “Chúng ta cần thêm sự cạnh tranh để thúc đẩy mọi người nỗ lực hơn cho vị trí đá chính. Hy vọng CLB sẽ bổ sung thêm một hoặc hai cầu thủ chất lượng.”
Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chia sẻ về những thay đổi bên trong CLB trong thời gian qua, từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ huấn luyện. Anh thừa nhận một số nhân viên gắn bó lâu năm đã phải chia tay đội bóng trong quá trình tái thiết.
Đặc biệt, Fernandes bày tỏ sự biết ơn với người hâm mộ: “Họ đã phải trả nhiều tiền hơn để đến sân cổ vũ, và giờ là lúc chúng tôi cần đáp lại bằng phong độ tốt trên sân cỏ.”
Khép lại bài phát biểu, Fernandes khẳng định mục tiêu hàng đầu của Man Utd là lấy lại “văn hóa chiến thắng” – điều đã từng làm nên bản sắc của đội bóng suốt nhiều thập kỷ.