Barcelona tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi ngược dòng đánh bại Real Valladolid 2-1 ở vòng 34 La Liga, dù phải làm khách và vấp phải không ít trở ngại trong hiệp đầu.
Ngay phút thứ 6, hàng thủ Barca thi đấu mất tập trung, để Ivan Sánchez tận dụng cơ hội tung cú sút đập chân Araujo, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ter Stegen. Bàn thua sớm khiến đoàn quân của HLV Hansi Flick lâm vào thế bế tắc suốt phần còn lại của hiệp một.
Dù tạo được nhiều cơ hội từ Ansu Fati, Dani Rodriguez hay Fermín Lopez, nhưng các pha dứt điểm của Barca thiếu sắc bén hoặc bị thủ môn Valladolid cản phá. Không chỉ kém duyên trong khâu ghi bàn, Barca còn chịu tổn thất khi Dani Rodriguez chấn thương vai, buộc phải rời sân sớm.
Bước sang hiệp hai, Barcelona đẩy cao đội hình, và sự thay đổi nhân sự đã phát huy hiệu quả. Chỉ 9 phút sau khi vào sân, Raphinha dứt điểm quyết đoán sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, gỡ hòa cho Barca.
Không mất nhiều thời gian để đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng. Phút 60, từ đường chuyền thuận lợi của Gerard Martin, Fermín Lopez băng vào dứt điểm một chạm đầy mạnh mẽ, đưa Barca vượt lên dẫn trước.
Barca thậm chí suýt nới rộng cách biệt nếu cú sút của Hector Fort không đưa bóng tìm đến cột dọc, hay pha dứt điểm của Lamine Yamal không bị phá ngay trên vạch vôi.
Tuy vậy, tỷ số 2-1 vẫn là đủ để Barcelona rời sân với trọn vẹn ba điểm. Chiến thắng này giúp họ duy trì chuỗi toàn thắng lên con số 4 tại La Liga, đồng thời tạm thời bỏ xa Real Madrid tới 7 điểm trước khi bước vào trận Siêu kinh điển cuối tuần tới.
Ở chiều ngược lại, Valladolid tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ 8 liên tiếp và ngày càng gần với viễn cảnh xuống hạng.