Ngày 15 và 16/8 vừa qua, BlackPink đã có hai đêm diễn thuộc tour Deadline tại sân vận động Wembley, Anh. Đây là một dấu mốc lịch sử khi nhóm nhạc nữ Kpop trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên trình diễn chính tại địa điểm danh giá này. Theo BBC, tổng cộng khoảng 148.000 khán giả đã có mặt, biến sự kiện thành một trong những buổi hòa nhạc được quan tâm nhất tại Anh trong mùa hè năm nay.
Sức nóng của BlackPink không chỉ thể hiện ở lượng khán giả khổng lồ, mà còn ở sự quan tâm từ truyền thông. Nhiều tờ báo lớn tại Anh đã đưa ra những đánh giá tích cực. BBC ca ngợi BlackPink là “nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất thế giới”, khẳng định nhóm đã đi vào lịch sử với màn trình diễn tại Wembley. The Guardian thì nhận xét dù mỗi thành viên có thể chưa thật sự nổi bật riêng lẻ, nhưng khi kết hợp lại, cả nhóm tạo nên một tổng thể bùng nổ, giàu năng lượng.
The Standard cũng dành nhiều lời khen khi cho rằng concert của BlackPink “năng động, tinh tế và vui tươi”, nhấn mạnh rằng từng thành viên đều có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu, nhưng đồng thời càng mạnh mẽ hơn khi đứng chung. Trong khi đó, trang United By Pop miêu tả những bản hit như Stay, Lovesick Girls hay Jump đã trở thành cầu nối cảm xúc giữa nhóm nhạc và khán giả, giúp cả sân vận động hòa chung một nhịp.
Thế nhưng, trái ngược với loạt nhận xét tích cực, tờ The Times lại gây chú ý khi đăng tải một bài viết mang giọng điệu khá gay gắt. Tác giả Blanca Schofield chấm cho buổi biểu diễn của BlackPink tại Wembley chỉ 3/5 sao, cho rằng chương trình chưa thật sự bùng nổ và chỉ có Lisa nổi bật ngay từ đầu.
“Dù người hâm mộ rất nhiệt tình, nhưng phải mất một lúc nhóm mới thực sự bắt nhịp được. Trong số Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa, chỉ có Lisa – cô gái gốc Thái Lan – trông như thật sự muốn có mặt ở đó ngay từ đầu. Cô nháy mắt với ống kính, thực hiện từng động tác đầy sức sống. Ba thành viên còn lại lại thể hiện có phần hời hợt, đặc biệt là Jennie”, tác giả viết.
Không chỉ vậy, dù được khen ngợi về năng lượng và thái độ biểu diễn, Lisa lại bị chê vì lựa chọn ca khúc solo Thunder, bị đánh giá là “nhàm chán” so với các bản hit khác như New Woman. Jennie thì được cho là thiếu nhiệt huyết trong nửa đầu chương trình, nhưng về sau đã gỡ lại với tiết mục Like Jennie gây ấn tượng. Rosé nhận được nhiều lời khen với giọng hát xuất sắc, phần trình diễn solo giàu cảm xúc và khả năng giao lưu duyên dáng cùng khán giả.
Đặc biệt, Jisoo bị Blanca Schofield cho rằng “không để lại nhiều dấu ấn”. Dù tiết mục solo Earthquake được đánh giá thú vị, nhưng theo tác giả, Jisoo vẫn là thành viên dễ bị lãng quên nhất. “Nếu tôi không nhắc nhiều đến Jisoo, thì đó là bởi cô ấy dễ bị lãng quên nhất”, bài báo viết.
Ngay sau khi được đăng tải, bài báo của The Times lập tức tạo ra tranh cãi lớn trên các diễn đàn trực tuyến. Người hâm mộ BlackPink (Blinks) bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cách viết quá cay nghiệt, thậm chí có phần thiếu tôn trọng. Nhiều ý kiến cho rằng đánh giá của The Times không công bằng với Jisoo và cả nhóm.
Một khán giả bình luận: “Tôi thấy bài viết này thô lỗ và thiếu tôn trọng. Họ rõ ràng có tài năng, nếu không đã không được biểu diễn tại Wembley. Có thể đêm đó họ không ở phong độ tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận thành công của họ”. Một người khác chia sẻ: “Bài báo viết gay gắt quá. Người đưa tin chuyên nghiệp không cần phải khắc nghiệt đến vậy. Tội nghiệp Jisoo!”.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đồng tình với nhận xét của The Times. Một số khán giả cho rằng cây bút Blanca Schofield chỉ nêu cảm nhận cá nhân về buổi biểu diễn, còn người hâm mộ thì vì tình yêu quá lớn dành cho BlackPink nên thường bỏ qua những hạn chế. “Đánh giá này không sai, vì rõ ràng Lisa nổi bật nhất. Điều đó không có nghĩa là các thành viên khác tệ, chỉ là họ không đồng đều trong phong độ”, một bình luận cho biết.
Tranh cãi quanh đánh giá của The Times phản ánh sự chia rẽ quen thuộc giữa giới phê bình âm nhạc và cộng đồng fan Kpop. Trong khi khán giả trung lập hoặc nhà báo có thể nhìn nhận ở góc độ nghệ thuật và tính trình diễn, người hâm mộ lại thiên về cảm xúc và sự bảo vệ thần tượng. Chính sự đối lập này càng làm concert của BlackPink trở thành chủ đề nóng sau khi kết thúc.
Dù nhận về ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng hai đêm diễn tại Wembley đã ghi dấu ấn lịch sử cho BlackPink. Với hơn 148.000 khán giả, sự kiện không chỉ khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm, mà còn cho thấy vị thế hàng đầu của BlackPink trong làng nhạc quốc tế. Việc một tờ báo lớn tại Anh thẳng thắn chấm điểm thấp có thể coi là một “lời nhắc nhở” để nhóm hoàn thiện hơn, nhưng cũng đồng thời chứng minh rằng BlackPink đủ tầm ảnh hưởng để trở thành tâm điểm của tranh luận truyền thông.
Từ những tràng pháo tay không ngớt tại sân vận động, đến những bài báo đối lập trên mặt báo, BlackPink tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mình. Và dù The Times có khắt khe ra sao, việc trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trình diễn chính tại Wembley đã đủ để khẳng định BlackPink đã và đang viết nên lịch sử mới cho âm nhạc toàn cầu.