Sau gần 3 năm tập trung cho sự nghiệp solo, nhóm nhạc đình đám BlackPink vừa trở lại với MV mới mang tên Jump phát hành hôm 11/7. Theo YG Entertainment, chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát toàn cầu của iTunes tại 47 quốc gia, đồng thời MV đạt hơn 26 triệu lượt xem, dẫn đầu bảng Top Rising Music của YouTube.
Jump gây ấn tượng với giai điệu mạnh mẽ, phần điệp khúc bắt tai cùng giọng hát đặc trưng của Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo. MV được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng Dave Meyers, từng đoạt Grammy, mang phong cách hình ảnh sôi động và kịch tính.
Tuy nhiên, sản phẩm này cũng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng MV có những cảnh quay quá kỳ quặc và kinh dị, như hình ảnh bốn cô gái nhảy múa bên trong miệng hoặc tai người khác, cảnh Lisa chia đôi đầu một người phụ nữ, hay bối cảnh thành phố hóa thành “zombie” điên cuồng vì âm nhạc BlackPink. Nhiều khán giả còn nghi ngờ một số phân cảnh giống như được tạo ra bằng AI.
Trên diễn đàn Pann của Hàn Quốc, những lời chê xuất hiện dày đặc. Một bài viết với tiêu đề “Video ca nhạc của BlackPink thật đáng xấu hổ” viết:
“Đột nhiên họ xuất hiện trong miệng của người khác rồi chui ra khỏi đầu, chui vào tai. Một nhóm người khác thì cứ lắc đầu trong khung cảnh hỗn loạn. Tôi cứ tưởng họ là thây ma. Chưa kể tia laser bắn ra từ tay BlackPink và tai mọi người. Thật buồn cười.”
Nhiều bình luận khác cũng không giấu được sự khó chịu:
“Bài hát tệ nhưng MV còn tệ hơn.”
“Giống ký sinh trùng trong anime Nhật Bản vậy. Tôi gần như muốn nôn sau khi xem, thật khó chịu.”
“Thật đáng sợ, rùng rợn và buồn cười. Rốt cuộc thì đây là cái quái gì vậy?”
Dù vậy, vẫn có khán giả đứng về phía nhóm, cho rằng BlackPink đang dũng cảm thử sức với phong cách hài hước, kinh dị và mới lạ, tạo nên sự khác biệt so với những MV Kpop thường thấy.
Jump vì thế trở thành sản phẩm gây tranh cãi nhất của BlackPink tính đến hiện tại, khi vừa lập kỷ lục về lượt xem, vừa khiến nhiều người “sốc” vì những hình ảnh vượt ngoài dự đoán.