Arsenal chính thức chia tay giấc mơ Champions League mùa 2024/25 khi để thua Paris Saint-Germain với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận bán kết. Trận lượt về trên đất Pháp rạng sáng 8/5 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về PSG, qua đó đánh dấu một mùa giải không danh hiệu nữa cho đại diện đến từ London.
Sau gần hai thập kỷ chờ đợi kể từ lần vào chung kết năm 2006, Arsenal lại lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, PSG tiếp tục hành trình tìm kiếm chiếc cúp C1 đầu tiên trong lịch sử, đồng thời trở thành đội bóng thứ ba của Ligue 1 lọt vào nhiều trận chung kết Champions League, sau Stade de Reims và Marseille.
Đội bóng của HLV Mikel Arteta bước vào trận lượt về với quyết tâm lật ngược tình thế sau khi đã thua 0-1 trên sân nhà. Các cầu thủ Arsenal nhập cuộc đầy khí thế, dồn ép PSG và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Declan Rice, Martinelli và Odegaard đều có những pha dứt điểm đáng chú ý, nhưng Donnarumma đã giữ vững khung thành với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.
PSG không mất quá nhiều thời gian để thiết lập lại thế trận. Phút 27, Fabian Ruiz mở tỷ số với cú sút căng từ ngoài vòng cấm sau pha phối hợp đá phạt góc, khiến thủ môn David Raya hoàn toàn bất lực.
Đội chủ nhà suýt nữa có thể kết liễu sớm trận đấu ở phút 69 khi được hưởng quả phạt đền do hậu vệ trẻ Lewis-Skelly để bóng chạm tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, Raya đã cản phá cú đá của Vitinha, giữ lại hy vọng cho Arsenal.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, hàng thủ lỏng lẻo của Arsenal lại bị khai thác. Phút 73, Hakimi có pha dứt điểm hiểm hóc sau sai lầm của Thomas Partey, nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG.
Arsenal kịp rút ngắn khoảng cách ở phút 76 khi Trossard chuyền bóng để Saka ghi bàn, nhen nhóm lại hy vọng. Nhưng đến phút 79, chính Saka lại bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt điểm lên trời trước khung thành trống, khép lại hy vọng mong manh của đội khách.
Thêm một mùa giải không danh hiệu nữa cho Arsenal, đội bóng từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng tại Premier League và Champions League. Kể từ năm 2020 đến nay, họ mới chỉ giành được đúng một danh hiệu – Siêu cúp Anh 2023. Với việc dừng chân ở bán kết Champions League và đang thất thế trong cuộc đua vô địch quốc nội, thầy trò HLV Arteta lại phải chờ thêm một mùa giải nữa để viết lại lịch sử.