Từng là cái tên gây thất vọng tại Manchester United, Antony giờ đây lại đang dần hồi sinh trong màu áo Real Betis. Chỉ sau hai trận đấu, cầu thủ người Brazil đã nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha, đến mức họ đang cân nhắc khả năng giữ anh lại lâu hơn dự kiến.
Giám đốc Điều hành của Real Betis, ông Ramon Alarcon, úp mở về khả năng gia hạn hợp đồng mượn Antony trong cuộc phỏng vấn với SER. "Tại sao không giữ Antony thêm một mùa nữa? Đó là một khả năng rất đáng cân nhắc", ông chia sẻ.
Không chỉ đơn thuần là một lời xã giao, Betis đang có những động thái cụ thể để chứng minh rằng họ đánh giá cao Antony. Đội bóng này thường xuyên cập nhật tình hình của cầu thủ người Brazil cho phía MU, như một cách khẳng định họ đang sử dụng và phát triển tốt "tài sản" của Quỷ đỏ.
"Chúng tôi gửi đầy đủ thông tin về màn trình diễn của Antony cho Manchester United, để họ thấy rằng chúng tôi đang bảo vệ giá trị của cầu thủ này. Sự kết nối giữa hai đội bóng là rất tốt", ông Alarcon nhấn mạnh.
Rời xa những ngày tháng ảm đạm tại Old Trafford, Antony đang từng bước lấy lại sự tự tin và phong độ tại Tây Ban Nha. Ở vòng 23 La Liga, anh ghi bàn trong trận thua 2-3 của Betis trước Celta Vigo. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Antony nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", sau khi anh tỏa sáng ngay ở màn ra mắt Betis trước Athletic Bilbao.
Với pha lập công vào lưới Celta Vigo, Antony đã cân bằng số bàn thắng mà anh ghi được trong 37 trận đấu gần nhất cho MU, một thống kê cho thấy sự khác biệt lớn khi anh khoác áo Betis. Từ một cầu thủ từng bị xem là "hàng hớ", Antony nay đã trở thành một điểm sáng đáng chú ý của đội bóng Tây Ban Nha.
Không riêng gì Antony, câu chuyện của anh dường như là một phần trong xu hướng đáng buồn của Manchester United. Trong những năm qua, không ít cầu thủ rời Old Trafford và ngay lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao.
Romelu Lukaku, Memphis Depay, Wilfried Zaha, Angel Di María – tất cả đều từng bị MU đánh giá thấp nhưng sau đó lại rực sáng khi chuyển đến đội bóng mới. David De Gea, sau khi bị chỉ trích nặng nề ở MU, giờ đang là một trong những thủ môn có tỷ lệ cứu thua tốt nhất châu Âu tại Fiorentina. Chris Smalling, từng bị xem là hết thời, đã vô địch Conference League cùng AS Roma.
Scott McTominay, người từng bị MU gạt sang một bên, hiện là trụ cột không thể thay thế tại Napoli, thậm chí còn được so sánh với Diego Maradona. Anthony Elanga, cầu thủ hiếm khi được trọng dụng tại MU, lại đang chơi thăng hoa và giúp Nottingham Forest bay cao ở Premier League.
Ngay cả Cristiano Ronaldo, huyền thoại từng bị hoài nghi trong giai đoạn cuối ở MU, vẫn tiếp tục ghi bàn không ngừng nghỉ tại Al Nassr với 87 bàn sau 95 trận, chứng minh đẳng cấp không thể chối cãi.
Có vẻ như, để trở lại là chính mình, Antony cũng như nhiều cựu cầu thủ MU khác chỉ cần một điều kiện đơn giản: rời Old Trafford.