Ngay từ những phút đầu trận, Antony đã cho thấy sự nhạy bén của mình. Phút 10, trong một pha bóng xuất phát từ cánh trái, hậu vệ Celta Vigo mắc sai lầm khi phá bóng lỗi, vô tình đưa bóng đến đúng tầm chân của Antony. Không cần đà, cựu sao Manchester United tung cú cứa lòng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Vicente Guaita, đưa Betis vươn lên dẫn trước.
Bàn thắng này đến chỉ sau vài ngày Antony nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trong trận ra mắt gặp Bilbao, càng khẳng định rằng cầu thủ người Brazil đang thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá Tây Ban Nha.
Không chỉ góp công trên bảng tỷ số, Antony còn để lại dấu ấn ở những pha lên bóng của Betis. Phút thứ 5, anh là người khởi xướng tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng tiếc rằng Bakambu lại không thể tận dụng. Đến phút 59, Antony tiếp tục có cơ hội ghi bàn với một pha đi bóng lắt léo từ cánh phải trước khi tung cú sút chân trái sở trường, nhưng lần này, Vicente Guaita đã phản xạ xuất sắc để từ chối bàn thắng thứ hai của cầu thủ Betis.
Khởi đầu thuận lợi với hai bàn thắng của Antony và Diego Llorente, Betis tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, hiệp hai lại chứng kiến sự sụp đổ đáng tiếc của hàng phòng ngự đội khách.
Chỉ trong vòng hai phút, từ phút 63 đến 65, Celta Vigo bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn để cân bằng tỷ số. Đến phút 68, Antony ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ đội chủ nhà, nhưng thay vì được hưởng phạt đền, anh lại phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Đây cũng là tình huống cuối cùng của Antony trong trận đấu, trước khi anh được rút ra nghỉ ở phút 72, nhường chỗ cho Lo Celso.
Thiếu vắng Antony, Betis dần mất đi sự sắc bén trong các đợt tấn công. Họ cố gắng gây sức ép nhưng chỉ tạo ra những cú sút xa thiếu hiệu quả. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, thảm kịch ập đến với đội khách. Phút 88, cú sút của Swedberg đập trúng một cầu thủ Betis, đổi hướng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Adrian, ấn định chiến thắng 3-2 cho Celta Vigo.
Dù Betis phải ra về trắng tay, Antony vẫn là điểm sáng lớn nhất của trận đấu. Anh không chỉ ghi bàn mà còn hoạt động tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự, với một pha cắt bóng và hai tình huống tắc bóng chính xác.
Với thất bại này, Betis giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng La Liga, kém nhóm có vé dự cúp châu Âu 6 điểm. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Antony chắc chắn sẽ mang lại nhiều hy vọng cho Betis trong phần còn lại của mùa giải. Một điều an ủi cho cá nhân cầu thủ người Brazil là anh tiếp tục được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận, dù đội nhà thua cuộc.