HLV Ruben Amorim đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận thua Tottenham ở vòng 25 Premier League. Việc chậm trễ trong khâu thay người của ông không chỉ khiến MU đánh mất cơ hội mà còn làm bùng lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ.
Trong khi Tottenham đã tận dụng đủ 5 quyền thay đổi người để giữ thể lực và duy trì nhịp độ trận đấu, MU vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát cho đến tận những phút cuối. Hình ảnh các cầu thủ áo đỏ lê bước trên sân, cố gắng tìm bàn gỡ trong vô vọng, khiến không ít người hâm mộ ngán ngẩm.
Phải đến phút 90+1, Amorim mới quyết định tung tiền đạo trẻ Chido Obi-Martin vào sân thay Casemiro. Đây là một tài năng sáng giá, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở đội U18 sau khi gia nhập MU từ Arsenal mùa hè năm ngoái. Thế nhưng, với thời gian thi đấu ít ỏi còn lại, Obi-Martin gần như không có cơ hội để tạo khác biệt trong lần đầu ra mắt đội một.
Sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những lời phê phán dành cho Amorim. Một CĐV giận dữ bình luận: “Đợi đến phút 90 mới thay người? Ông đang đùa à, Amorim?” Một người khác bức xúc: “Chido vào sân khi đồng đội đã cạn kiệt thể lực. Cậu ấy có thể làm được gì trong vài phút ít ỏi đó?”
Không ít người cho rằng Amorim đã quá bảo thủ, không dám thay đổi khi cần thiết. Một tài khoản khác bình luận chua cay: “MU trông như thể không hề muốn giành chiến thắng. Nếu thay người sớm hơn 30 phút, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Trước trận đấu này, MU đã gặp khó khăn lớn về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ quan trọng như Kobbie Mainoo, Amad Diallo và Manuel Ugarte vắng mặt. Trong đó, Diallo thậm chí phải nghỉ đến hết mùa.
Đội hình dự bị của MU trước Tottenham cũng phản ánh rõ ràng tình trạng khủng hoảng. Ngoài Victor Lindelof, những cái tên còn lại như Harry Amass, Tyler Fredricson, Elyh Harrison, Ayden Heaven, Sekou Kone hay Jack Moorhouse đều thuộc đội trẻ. Trong khi đó, Jack Fletcher và Obi-Martin mới chỉ thi đấu ở cấp độ U18.
Trận thua thứ ba liên tiếp tại Premier League khiến MU rơi xuống vị trí thứ 15, chỉ hơn nhóm xuống hạng 12 điểm. Trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng, mục tiêu thực tế nhất với MU lúc này có lẽ chỉ là cán mốc 40 điểm để tránh một viễn cảnh tồi tệ hơn: cuộc chiến trụ hạng.