Trong một nỗ lực đầy táo bạo nhằm cứu vãn hàng công bế tắc của Manchester United, HLV Ruben Amorim đã quyết định để Kobbie Mainoo thi đấu như một “số 9 ảo” trong trận gặp Crystal Palace tại vòng 24 Premier League. Tuy nhiên, nước đi này không mang lại hiệu quả như mong đợi, khi “Quỷ đỏ” tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại 0-2 ngay tại Old Trafford.
Đối đầu với Crystal Palace, Amorim sắp xếp bộ ba tấn công gồm Amad Diallo, Alejandro Garnacho và Mainoo. Đây là lần đầu tiên tài năng trẻ người Anh đảm nhận vai trò tiền đạo ảo trong hệ thống chiến thuật của MU.
Dù khởi đầu đầy hứa hẹn với hai đường chuyền nguy hiểm tạo cơ hội cho đồng đội và một pha dứt điểm dội cột dọc, nhưng sự bùng nổ của Mainoo nhanh chóng bị dập tắt. Hàng thủ chặt chẽ của Palace khiến anh mất hút trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, buộc Amorim phải rút Mainoo ra nghỉ ở phút 70 để nhường chỗ cho Rasmus Hojlund.
Sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ với những phản ứng trái chiều về quyết định của HLV Amorim. Một CĐV bày tỏ sự bức xúc: “Mainoo chỉ mới thử sức vài phút mà đã di chuyển khôn ngoan hơn Hojlund và Zirkzee suốt nhiều tháng qua. Không biết nên vui hay buồn đây!”
Một tài khoản khác thì mỉa mai: “Mainoo đá tiền đạo ảo ư? Amorim có vẻ như đang chơi một canh bạc quá liều lĩnh!” Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng Mainoo có tiềm năng, nhưng vẫn còn quá trẻ để đảm nhận trọng trách nặng nề này: “Hứa hẹn đấy, nhưng Premier League đâu phải sân chơi để thử nghiệm!”
Không phải ngẫu nhiên mà Amorim quyết định thử nghiệm Mainoo ở vai trò mới. Cả Hojlund và Joshua Zirkzee đều đang thể hiện phong độ tệ hại khi “tịt ngòi” trong nhiều trận liên tiếp. Sau 24 vòng đấu, hai tiền đạo này chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn – con số thậm chí kém hơn cả Amad Diallo (6 bàn) hay Bruno Fernandes (5 bàn). Ngay cả Marcus Rashford, người đã rời MU để gia nhập Aston Villa, cũng có thành tích tốt hơn với 4 pha lập công.
Với trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà trước Crystal Palace và thất bại thứ năm trong sáu trận gần nhất tại Old Trafford, MU giờ đây rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Từ một đội bóng từng là ứng cử viên cạnh tranh suất dự Champions League, “Quỷ đỏ” giờ đang phải loay hoay tìm lối thoát khỏi cơn khủng hoảng trầm trọng.