Hà Nội bước vào những ngày đầu tháng 9 với không khí rộn ràng của lễ hội. Giữa không gian cổ kính và sầm uất của khu vực hồ Gươm, buổi chiều 31/8 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi hàng trăm học sinh, sinh viên khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng và cùng nhau tạo nên màn nhảy flashmob đầy cảm xúc. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Độc Lập – 80 năm tự hào Việt Nam, diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9, với sự tham gia của đông đảo người dân và sự đồng hành truyền thông của Tri Thức - Znews.
Ngay từ 16h, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã vang lên những giai điệu quen thuộc của ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” và “Made in Vietnam”. Trong tiếng nhạc rộn ràng, hơn 300 bạn trẻ đồng loạt phất cao lá cờ Tổ quốc, từng bước nhảy mạnh mẽ và nhịp nhàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người có mặt. Tiết mục kéo dài khoảng 5 phút, song dư âm mà nó để lại thì vượt xa con số về thời gian.
Đáng chú ý, đội hình flashmob có sự góp mặt của 220 học sinh bậc tiểu học và THCS cùng 100 sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Trong cái nắng gắt của cuối tháng 8, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng từng động tác của các em vẫn giữ vững sự dứt khoát và đồng đều. Đằng sau đó không chỉ là tinh thần tập thể, mà còn là niềm tự hào khi được góp phần tạo nên dấu ấn trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Nguyễn Toàn Trung, đạo diễn chương trình, chia sẻ rằng quá trình tập luyện cho tiết mục này kéo dài hơn hai tuần. Các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ, luyện tập tại trường trước khi tập hợp lại tổng duyệt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự chuẩn bị bài bản ấy giúp buổi biểu diễn đạt được sự gắn kết và lan tỏa được tinh thần mà ban tổ chức mong muốn: đoàn kết, yêu nước và tự hào dân tộc.
Trong số những gương mặt tham gia, có không ít em nhỏ lần đầu tiên đứng trước một sân khấu rộng lớn như vậy. Nguyễn Khánh Vy, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Tràng An, bày tỏ sự háo hức xen lẫn tự hào. Vy chia sẻ rằng mẹ em đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ diễn, từ việc thắt bím tóc cho đến dán lá cờ nhỏ lên má để con gái thêm tự tin. Đôi mắt long lanh của cô bé khi phất cờ theo nhạc đã trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ, khắc sâu vào trái tim những người chứng kiến.
Không chỉ những học sinh tiểu học, các em THCS cũng mang theo niềm vui và lòng quyết tâm. Nguyễn Kim Dung, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, cho biết em đã tham gia 4 buổi tập luyện cùng bạn bè. Dù nhiều lúc tay chân mệt mỏi, cả nhóm vẫn động viên nhau không bỏ cuộc. Với Dung, được góp mặt trong đội hình đồng diễn chính là trải nghiệm quý giá, để lại kỷ niệm khó quên trong tuổi học trò.
Sự hồn nhiên của học sinh kết hợp với sự nhiệt huyết của sinh viên đã tạo nên bức tranh nhiều sắc màu, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến tất cả những người có mặt. Qua từng động tác, không chỉ có sự hứng khởi mà còn là cách để các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về những hy sinh to lớn để có được nền hòa bình hôm nay.
Màn biểu diễn khép lại trong những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phút chốc trở thành một biển người hòa nhịp, tất cả đều chung niềm vui và niềm tự hào. Nhiều du khách nước ngoài cũng dừng chân, giơ máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, như một minh chứng cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam.
Không dừng lại ở tiết mục flashmob, Lễ hội Độc Lập còn bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác trải dài trên phố đi bộ hồ Gươm. Từ các chương trình ca múa nhạc, triển lãm ảnh, đến không gian trưng bày những giá trị truyền thống, tất cả hòa quyện thành một ngày hội lớn của toàn dân. Đó không chỉ là dịp để người Việt nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đối với quê hương.
Có thể nói, sự kiện flashmob 300 học sinh và sinh viên không chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn nghệ thuật. Nó còn là biểu tượng của sự gắn kết giữa các thế hệ, là thông điệp khẳng định sức mạnh của tinh thần Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển. Trên nền nhạc sôi động, mỗi nhịp nhảy, mỗi cái vung tay và lá cờ đỏ sao vàng phấp phới đều chứa đựng khát vọng về một tương lai tươi sáng, nơi tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cha anh, đưa đất nước ngày càng vươn xa.
Với nhiều em nhỏ, đây có thể chỉ là buổi biểu diễn ngắn ngủi. Nhưng với người dân Thủ đô, với những người đứng xem trên quảng trường hôm ấy, đó lại là khoảnh khắc đáng nhớ của mùa thu Hà Nội, của một ngày hội độc lập thiêng liêng. Và chắc chắn rằng, ký ức về buổi chiều rực rỡ ấy sẽ còn sống mãi trong tâm trí của những người đã từng hòa mình trong biển đỏ tự hào nơi trái tim Thủ đô.
Nguồn: Znews