Sân khấu lớn châu Âu đã chứng kiến một màn trình diễn rực rỡ đến từ một cái tên mới chỉ 17 tuổi – Lamine Yamal. Tuy nhiên, giữa ánh hào quang cá nhân, đội bóng của anh – Barcelona – lại rơi xuống vực thẳm ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
Trong trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 7/5, Barcelona tưởng như đã chạm một tay vào chiếc vé chung kết khi dẫn Inter 3-2 đến phút bù giờ thứ hai. Nhưng rồi, đại diện Serie A gỡ hòa đầy kịch tính, kéo trận đấu vào hiệp phụ và giáng đòn quyết định, khiến "Gã khổng lồ xứ Catalunya" rời giải với tổng tỉ số 6-7 đầy tiếc nuối.
Trên sân, Yamal không hề bị lu mờ trước những cái tên dày dạn kinh nghiệm của Inter. Trái lại, anh là tâm điểm của mọi đường lên bóng. Với 14 lần rê dắt thành công – con số cao nhất trận, cùng 5 cú sút trúng đích và 7 lần bị đối phương phạm lỗi, cầu thủ sinh năm 2007 thể hiện một bản lĩnh đáng kinh ngạc với tuổi đời còn quá trẻ. Anh thậm chí đã một lần đưa bóng dội cột dọc trong tình huống mà cả khán đài Nou Camp đã đứng bật dậy chờ tiếng ăn mừng.
Không chỉ vậy, Yamal còn thống trị các pha tranh chấp tay đôi với 23 lần chiến thắng – một minh chứng cho sự lì lợm và trưởng thành vượt trội. Số điểm 8,8 do chuyên trang Sofascore chấm cho anh cũng là cao nhất trận đấu.
Sau trận, mạng xã hội tràn ngập những lời tán dương dành cho tiền đạo trẻ. “Yamal là viên ngọc sáng của bóng đá thế giới,” một người hâm mộ chia sẻ. “Ngay cả Inter cũng phải bố trí 2 người kèm cậu ấy, điều đó nói lên tất cả,” người khác nhận xét. Có cả những đánh giá táo bạo: “Cậu ấy đang là tiền đạo cánh hay nhất thế giới lúc này.”
Dẫu vậy, màn trình diễn cá nhân ấn tượng của Yamal vẫn không thể xoa dịu thất bại đau đớn của Barcelona. Giấc mơ giành cú ăn ba đã vụt tắt, và thầy trò Hansi Flick giờ chỉ còn biết hướng về trận El Clasico với Real Madrid cuối tuần này – một trận chiến có thể định đoạt vận mệnh của họ tại La Liga mùa giải năm nay.