Giữa lúc mạng xã hội bùng nổ vì nghi vấn tình cảm tay ba, Wren Evans cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng bằng một bài chia sẻ chân thành. Không đổ lỗi, không né tránh, anh thừa nhận đã để mọi việc diễn ra theo cách khiến nhiều người tổn thương – và điều đó không đúng với cách một nghệ sĩ nên hành xử.
Theo lời nam ca sĩ, chuyện tình kéo dài hơn 3 năm với Lim Feng đã khép lại vào ngày 12/4, một cách văn minh và đồng thuận. “Không có người thứ ba, không có phản bội. Chúng tôi dừng lại khi đã cố gắng hết sức,” Wren viết, khẳng định rõ ràng rằng anh chỉ bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu người mới – dancer Mi Nga – sau khi đã chia tay.
Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ, Mi Nga và công chúng: “Tôi hiểu vai trò của mình không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở cách sống và cách hiện diện trước công chúng. Tôi đang tự kiểm điểm và sẽ tiếp tục nỗ lực để tốt hơn.”
Ở phía ngược lại, Mi Nga cũng chia sẻ góc nhìn của cô, cho rằng mình không hề biết mối quan hệ giữa Wren và Lim Feng vẫn chưa dứt điểm. Cô cho biết đã chủ động cắt liên lạc sau khi đọc bài đăng của Lim Feng vào ngày 14/5. “Tôi xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa,” cô nói.
Trước đó, Lim Feng – bạn gái cũ của Wren – từng úp mở về việc bị phản bội trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn về danh tính người thứ ba. Mọi chuyện chỉ thực sự ngã ngũ sau khi Wren và Mi Nga lên tiếng.
Dù sự việc giờ đã lắng xuống, nhưng đây là lời nhắc nhở rõ ràng về sự minh bạch trong hành xử của nghệ sĩ giữa thời đại số. Với những người có tầm ảnh hưởng, sự im lặng đôi khi không còn là lựa chọn an toàn.