Ra rạp từ ngày 30/7, War of the Worlds (2025) do đạo diễn Rich Lee thực hiện và rapper Ice Cube đảm nhận vai chính đang trở thành đề tài chỉ trích gay gắt. Phim bị đánh giá là một trong những sản phẩm điện ảnh tệ nhất từng ra mắt trong thập kỷ qua.
Trên các chuyên trang điện ảnh uy tín, War of the Worlds ghi nhận loạt điểm số thấp kỷ lục:
Trong khi bản chuyển thể năm 1953 và 2005 từng được đánh giá cao, phiên bản năm 2025 lại chìm trong chỉ trích vì xử lý kịch bản hời hợt, kém sáng tạo.
Theo phê bình gia Peter Debruge (Variety), phim chẳng khác nào một chuỗi quảng cáo kéo dài cho Amazon. Ông mỉa mai: “Ngay cả khi bạn đã có tài khoản Prime, bạn vẫn phải xem 2 phút quảng cáo để rồi tiếp tục 90 phút còn lại vốn chẳng khác gì một bộ phim quảng bá sản phẩm”.
Cây bút Ed Power từ The Telegraph thì thẳng thắn chê bai Ice Cube: “Cứ như anh ta đang cố chịu đựng một cơn đau bụng, ngồi lì nhìn vào màn hình máy tính trong phần lớn thời lượng phim”.
Trên mạng xã hội, War of the Worlds cũng không khá khẩm hơn. Hàng loạt khán giả mỉa mai bộ phim là "một vết nhơ cho dòng phim khoa học viễn tưởng", "không thể tin được đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của H.G. Wells". Nội dung bị cho là vô lý, thiếu logic, nhân vật mờ nhạt, còn phần cao trào thì rơi vào nhàm chán và dễ đoán.
Trong phim, Ice Cube vào vai Will Radford – một chuyên gia an ninh theo dõi cuộc tấn công từ ngoài hành tinh qua… màn hình máy tính. Cả bộ phim gần như gói gọn trong những cảnh anh ngồi nhìn máy, đánh máy, gọi điện thoại, khiến nhiều người ví đây là “phim viễn tưởng được quay như một hội thảo online”.
Dù từng được kỳ vọng tái hiện thành công câu chuyện kinh điển của H.G. Wells, phiên bản War of the Worlds 2025 đang bị chính khán giả quay lưng và có nguy cơ trở thành “thảm họa phòng vé” tiếp theo của Universal Pictures. Với màn ra mắt gây thất vọng sâu sắc, đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không phải cứ chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng là sẽ tạo nên tác phẩm chất lượng.