Sáng ngày 29/3, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – người nhạc sĩ tài hoa của dòng nhạc cách mạng, tác giả của những ca khúc bất hủ như Bài ca đất phương Nam, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hãy yên lòng mẹ ơi – đã lặng lẽ rời xa cõi tạm ở tuổi 89.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, ông đã khép lại một hành trình dài đầy nhiệt huyết và cống hiến. Gia đình cho biết, trước khi ra đi, nhạc sĩ không còn tác phẩm nào dang dở, nhưng ông chưa kịp gửi hồ sơ xét Giải thưởng Hồ Chí Minh dù đã hoàn tất. Vì sức khỏe của vợ – nhà thơ Lê Giang – đang yếu, con trai ông vẫn chưa dám báo tin buồn này.
Lễ nhập quan và viếng diễn ra sáng 30/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP HCM). Sáng 31/3, linh cữu của ông sẽ được đưa về Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, nơi ông an nghỉ vĩnh hằng.
Nhạc sĩ Trương Quang Lục – người bạn tri kỷ hơn 50 năm – nghẹn ngào khi nhớ về ông:
"Tôi ngưỡng mộ Lư Nhất Vũ không chỉ bởi tài năng mà còn bởi lòng nhiệt huyết. Dù trong những năm tháng gian khổ của chiến tranh, anh vẫn sáng tác không ngừng. Sau ngày đất nước thống nhất, âm nhạc của anh vẫn đầy sức sống, mang đậm tinh thần dân tộc nhưng không kém phần hiện đại."
Sinh năm 1936 tại Bình Dương, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ lớn lên giữa những biến động của thời cuộc. Ngay từ thuở thiếu thời, ông đã dấn thân vào phong trào yêu nước của học sinh – sinh viên miền Nam. Sau đó, ông tập kết ra Bắc, tham gia Thanh niên xung phong và theo đuổi con đường âm nhạc.
Năm 1962, ông tốt nghiệp khoa Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, rồi công tác tại Đoàn Ca múa miền Nam. Năm 1970, ông vượt Trường Sơn, trở về chiến trường miền Nam, mang theo tình yêu âm nhạc để hòa vào cuộc chiến đấu của dân tộc.
Sau năm 1975, nhạc sĩ tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Năm 1989, ông đảm nhiệm vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, cho đến khi nghỉ hưu năm 1997.
Trong suốt cuộc đời sáng tác, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã viết nên những khúc ca gắn liền với tâm hồn và đời sống của con người Nam Bộ. Giai điệu của ông là những câu chuyện kể, những trang sử hào hùng, những ký ức không thể phai mờ.
Những sáng tác như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hãy yên lòng mẹ ơi, Tiếng cồng vượt thác… không chỉ khắc họa tinh thần đấu tranh bất khuất mà còn chất chứa bao niềm tự hào, lòng yêu nước và sự gắn kết quân dân.
Giờ đây, người nhạc sĩ tài hoa ấy đã rời xa cõi thế, nhưng những khúc ca của ông sẽ mãi vang vọng trong trái tim bao thế hệ. Ông ra đi, nhưng âm nhạc và tinh thần của ông sẽ sống mãi với đất phương Nam mà ông hằng yêu thương.