Indonesia là nước chủ nhà VCK World Cup U20 2023. Vì vậy, nước này đã đầu tư cực mạnh cho đội hình dự VCK U20 châu Á với hi vọng tạo ra ấn tượng tốt trước khi bước vào sân chơi thế giới. Nói thẳng ra là Indonesia không muốn mang tiếng được dự World Cup vì là nước chủ nhà.
Để phục vụ cho mưu đồ này, Liên đoàn bóng đá Indo đã kéo hẳn HLV tuyển quốc gia là ông Shin Tae Yong xuống tạm thời nắm U20 Indonesia tại giải. Trên thực tế, họ đã đứng đầu vòng loại và giành chiến thắng trước cả U20 Việt Nam.
Tuy nhiên, bước vào VCK thì mọi thứ đã đảo chiều. Sau thời gian giấu nghề, U20 Việt Nam bung lụa và bón hành cho ứng viên vô địch là U20 Úc ở trận mở màn. Còn Indonesia thì sao? Họ thất bại 0-2 trước U20 Iraq. Đây là một kết quả được dự đoán trước nhưng việc bị lép vế hoàn toàn trong trận đấu này cho thấy một sự thật rằng Indonesia chưa thể tiệm cận trình độ dự World Cup.
Trong bối cảnh này, số phận đưa họ đến với U20 Syria. Trên lý thuyết, đội bóng này không thể mạnh hơn U20 Iraq được. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là kèo thơm cho Indo vì U20 Syria cũng phải dốc sức để mong tìm vé vào vòng trong sau khi thua ở trận đấu đầu tiên.
Nói cách khác, giữa 2 đội này, ai thua thì tự động xách dép về nước, không còn gì nữa để mà ‘khóc với sầu’.
Men TV nghiêng về khả năng trận đấu U20 Syria vs U20 Indonesia sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 và U20 Indonesia dọn hành lý về nước.
Đấy chỉ là ý kiến nhận định cá nhân của mình, anh em có cách nhìn khác thì chém gió vào phần comment bên dưới cho xôm tụ nhé (nhớ nhẹ nhàng, văn hóa và hữu nghị nha các Men).