Manchester United đang bước vào giai đoạn tái thiết toàn diện dưới thời HLV Ruben Amorim, và cái tên Garnacho bất ngờ trở thành “nạn nhân” trong cuộc cải tổ đó. Từng được xem là một tài năng đặc biệt, gợi nhớ đến hình ảnh Rashford thời trẻ, Garnacho dần mờ nhạt trong chính màu áo mà anh từng làm dậy sóng khán đài.
Sự sa sút của Garnacho không diễn ra trong chớp mắt. Dù được trao cơ hội ra sân thường xuyên mùa vừa qua, cầu thủ trẻ người Argentina lại không tận dụng được để khẳng định bản thân. Những đóng góp ít ỏi khiến sự kiên nhẫn của ban huấn luyện cạn dần, và khi Amorim đến, anh bị gạt khỏi danh sách du đấu như một lời khẳng định rằng thời gian của Garnacho ở Old Trafford đang đếm ngược.
Việc Man United liên tục bổ sung những gương mặt mới như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo càng khiến cánh cửa trở lại đội hình chính khép lại với Garnacho. Dù hợp đồng còn tới 2028, nhưng mọi dấu hiệu đều chỉ về một cuộc chia tay sớm. Chelsea, PSG, Aston Villa hay một vài đội bóng Ả Rập được nhắc đến, song chưa có bến đỗ nào thật sự rõ ràng. Thậm chí, Quỷ đỏ sẵn sàng giảm giá để giải quyết sớm tương lai cho cầu thủ từng được xem là báu vật học viện.
Garnacho, ở tuổi 21, vẫn còn đủ thời gian để làm lại. Nhưng nếu tiếp tục sa đà vào những ồn ào bên ngoài sân cỏ như các phát ngôn gây tranh cãi hay hành động thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội, cơ hội thứ hai sẽ ngày một xa vời. Trong mắt CĐV, anh không còn là chàng trai được kỳ vọng kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại, mà là một người thiếu chín chắn, dễ đánh mất bản thân khi đứng giữa ánh hào quang.
Sự nghiệp của Garnacho đang đứng trước bước ngoặt. Ở lại để chìm dần trong sự lãng quên, hay mạnh dạn tìm kiếm thử thách mới để tự cứu mình? Với tài năng vẫn còn đó, chỉ cần anh thực sự nghiêm túc và thay đổi, một chương mới hoàn toàn có thể mở ra. Nhưng nếu không, Man United sẽ chỉ là chương đầu – và cũng là chương duy nhất – Garnacho có thể viết được ở đỉnh cao.