Kế hoạch tái sinh sự nghiệp của Marcus Rashford tại Aston Villa dường như đang rơi vào ngõ cụt. Dù từng có chuỗi trận thi đấu khởi sắc dưới màu áo đội bóng vùng Birmingham, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn chưa nhận được sự đảm bảo về tương lai. Theo tờ Manchester Evening News, Rashford quyết định chờ đến mùa hè để tự mình định đoạt chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp.
Aston Villa có điều khoản mua đứt Rashford trị giá 40 triệu bảng, nhưng khả năng CLB kích hoạt điều này ngày càng xa vời. Lý do không chỉ đến từ những khó khăn tài chính mà còn vì đội bóng đang dồn nguồn lực để hoàn tất thương vụ Marco Asensio – một chữ ký trị giá khoảng 15 triệu euro. Điều này khiến vị trí của Rashford trong kế hoạch dài hạn trở nên bấp bênh.
Tờ Express tiết lộ, chân sút người Anh cảm thấy bị "gạt ra ngoài cuộc chơi" khi chứng kiến Asensio được xúc tiến ký hợp đồng chính thức, còn bản thân thì chưa có bất kỳ động thái nào từ phía CLB. Trong khi đó, ở đầu bên kia, HLV Ruben Amorim – người chuẩn bị tiếp quản Manchester United – dường như đã loại Rashford khỏi kế hoạch tái thiết đội hình ở Old Trafford.
Dù từng chơi đầy nỗ lực trong màu áo Aston Villa, ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, Rashford đã phải dừng bước sớm vì chấn thương cơ. Mùa giải kết thúc khi mọi thứ còn dang dở, và giờ đây, tiền đạo 27 tuổi buộc phải tìm một hướng đi mới.
Một lối thoát có thể đang mở ra ở Tây Ban Nha. Truyền thông xứ sở bò tót cho biết Barcelona đã bắt đầu tiếp cận Rashford, và hai bên đã có những buổi thảo luận sơ bộ cho một thương vụ tiềm năng vào mùa hè 2025. Nếu Aston Villa tiếp tục chần chừ, khả năng Rashford chuyển sang khoác áo đội bóng xứ Catalonia là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong bối cảnh bị lãng quên ở cả hai đầu chiến tuyến – không được Aston Villa trọng dụng, không còn là người của Quỷ đỏ – Rashford đang đứng trước ngã rẽ mới cho sự nghiệp. Và có lẽ, La Liga sẽ là nơi anh viết tiếp chương tiếp theo.