Chinh Nguyen Chinh Nguyen
13/07/2025 13:20:32

Trở thành CEO tỷ đô sau khi bỏ sự nghiệp quần đùi áo số

Từng là cầu thủ trẻ nuôi mộng sân cỏ, Tom Beahon bất ngờ rẽ hướng, lập nên thương hiệu thể thao Castore trị giá tỷ USD. Thế nhưng, dù đã trở thành CEO triệu phú, anh vẫn giữ lối sống tiết kiệm đến mức khó tin.

Tom Beahon, CEO triệu phú, cựu cầu thủ Anh, Castore, CEO tiết kiệm, startup thể thao, triệu phú giản dị

Ở tuổi 35, Tom Beahon đã biến giấc mơ khởi nghiệp thành công ty thời trang thể thao Castore, được định giá hơn 1 tỷ USD. Thế nhưng, ít ai ngờ chàng CEO này từng là một cầu thủ trẻ của Tranmere Rovers và lang bạt tới Tây Ban Nha chơi cho CLB Jerez Industrial CF. Giấc mơ bóng đá dở dang khiến Tom quyết định… treo giày từ rất sớm.

Rời sân cỏ, Tom và em trai Philip Beahon lặn lội vào ngành tài chính ở London để gom vốn. Tom đầu quân cho Lloyds Bank, Philip vào Deloitte. Tới năm 2015, hai anh em chính thức dấn thân khởi nghiệp với Castore – thương hiệu hướng tới phân khúc thời trang thể thao cao cấp.

Khó khăn chất chồng những ngày đầu lập nghiệp. Suốt ba năm đầu, mỗi người chỉ tự trả cho mình 1.000 bảng Anh/tháng (chừng 1.355 USD). Tom phải dọn về sống cùng bố mẹ, còn vợ chưa cưới của Philip phải gánh luôn tiền thuê nhà. Nhưng cả hai vẫn kiên trì, tin vào con đường mình chọn.

Đáng kinh ngạc là dù hiện nay đã điều hành một thương hiệu tỷ USD, Tom vẫn giữ lối sống cực kỳ tiết kiệm. Anh thú nhận với Financial Times:

“Tôi không bao giờ mua đồng hồ đắt tiền, không vung tay cho quần áo. Ngay cả khi bay sang Australia, tôi vẫn chỉ đi vé hạng phổ thông. Tiêu tiền chẳng làm tôi thấy vui.”

Sự tiết kiệm không phải vì… ki bo, mà bắt nguồn từ những năm tháng khốn khó. Nỗi sợ rỗng túi ám ảnh Tom đến tận hôm nay, khiến anh dè dặt với việc chi tiêu xa xỉ. Đối với anh, thành công không phải để “khoe của” mà để có cảm giác an toàn về tài chính.

Thay vì chi tiền cho bản thân, Tom dồn tâm sức chăm lo cho bố mẹ, cho rằng họ xứng đáng tận hưởng cuộc sống, kể cả những chuyến bay hạng thương gia mà bản thân anh… vẫn từ chối.

Tom Beahon, CEO triệu phú, cựu cầu thủ Anh, Castore, CEO tiết kiệm, startup thể thao, triệu phú giản dị

Tom không phải người duy nhất thành công mà vẫn sống tiết kiệm. Tỷ phú công nghệ Lucy Guo vẫn lái xe Honda Civic và mua sắm tại Shein dù từng vượt qua Taylor Swift về khối tài sản. Mark Cuban, tỷ phú Mỹ nổi tiếng, từng ngủ dưới sàn nhà, sống chen chúc với bạn bè và không hề nghỉ dưỡng trong 7 năm đầu lập nghiệp.

Hay như nữ diễn viên Keke Palmer, sở hữu hàng triệu USD từ tuổi 12 nhưng vẫn thuê nhà chỉ 1.500 USD/tháng, lái xe bình dân thay vì tậu xế sang.

Với họ, giàu có không đồng nghĩa với xa xỉ. Giống như Tom Beahon chia sẻ:

“Tôi từng gặp nhiều doanh nhân trẻ, phần lớn đều có ‘phao cứu sinh’ từ cha mẹ nếu thất bại. Tôi thì không. Thành công đối với tôi không phải ở con số cụ thể, mà ở cảm giác không còn lo thiếu tiền.”


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com