Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 lúc 2h ngày 14/7 trên sân MetLife (Mỹ) hứa hẹn cực kỳ căng thẳng, không chỉ vì Chelsea và PSG đều là những thế lực lớn, mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh các cá nhân. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tương lai của Christopher Nkunku, người được cho có thể đang chơi trận cuối cùng cho Chelsea.
Theo truyền thông Pháp, vị trí của Nkunku ở Chelsea đang lung lay dữ dội. Mối quan hệ giữa tiền đạo người Pháp và HLV Enzo Maresca chưa bao giờ thật sự suôn sẻ. Maresca không hoàn toàn tin tưởng Nkunku trong vai trò trung phong – vị trí giúp anh bùng nổ ở RB Leipzig tại Bundesliga trước đây.
Đáng chú ý, gần đây HLV người Ý còn thử nghiệm Nkunku ở vị trí tiền vệ phòng ngự – một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì nó không phù hợp với sở trường tấn công của cầu thủ 26 tuổi. Việc bị xáo trộn vị trí liên tục, cộng thêm không được trọng dụng đúng vai trò, đang đẩy Nkunku ra xa hơn khỏi kế hoạch lâu dài của Chelsea.
Khả năng Nkunku chia tay Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới hoàn toàn không loại trừ, nhất là khi anh không tìm được chỗ đứng vững chắc dưới thời Maresca.
Bên cạnh câu chuyện của Nkunku, Chelsea bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Việc lọt tới trận chung kết và chắc chắn thu về hơn 100 triệu USD tiền thưởng đã là thành công lớn với thầy trò HLV Enzo Maresca. Tâm lý thoải mái có thể giúp Chelsea tạo nên bất ngờ, nhất là khi họ luôn được xem là “vua của các trận chung kết” với thành tích toàn thắng trong 5 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất.
Mùa hè 2025 đang mở ra những tín hiệu tích cực cho Chelsea. Sau khi giành chức vô địch Conference League cùng suất dự Champions League mùa tới, “The Blues” tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại FIFA Club World Cup. Họ thắng 5 trong 6 trận để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, trong đó nổi bật là chiến thắng 2-0 trước Fluminense tại bán kết nhờ cú đúp của tân binh Joao Pedro.
Về phía PSG, đội bóng của HLV Luis Enrique đang đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử. Sau khi vô địch Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp, một chiến thắng trước Chelsea sẽ mang về cho họ cú ăn bốn vĩ đại.
Sau cú vấp nhẹ trước Botafogo ở vòng bảng, PSG càng chơi càng hoàn thiện. Đội bóng nước Pháp lần lượt vượt qua Inter Miami của Lionel Messi, rồi đánh bại hai ông lớn châu Âu là Bayern Munich (2-0) và Real Madrid (4-0) để thẳng tiến vào trận chung kết, với thành tích phòng ngự ấn tượng khi chỉ thủng lưới đúng một bàn từ đầu giải.
Ngoài Nkunku, trận đấu cũng là dịp để các tân binh của Chelsea thể hiện mình. Joao Pedro đang có phong độ rất tốt, ghi 7 bàn trong 9 lần đá chính gần nhất cho cả Brighton lẫn Chelsea. Nếu lập cú đúp ở trận chung kết, Pedro sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong hai trận đá chính đầu tiên cho một CLB Ngoại hạng Anh kể từ khi Gabriel Martinelli (Arsenal) làm được điều này năm 2019.
Bên cạnh Pedro, Cole Palmer cũng là cái tên mà PSG phải dè chừng. Tại FIFA Club World Cup 2025, chỉ có hai cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống hơn Palmer (9). Trong trận bán kết gặp Fluminense, tiền vệ người Anh có 3 đường chuyền mở ra cơ hội, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 100% (27/27), trở thành cầu thủ thứ hai tại giải đạt thông số này sau Rayan Ait Nouri của Man City.
Dù Chelsea vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn về lực lượng và nhân sự, họ cho thấy bản lĩnh đáng gờm ở các giải đấu cúp. Tuy vậy, PSG với lực lượng đồng đều, lối chơi pressing khốc liệt và những cá nhân giàu kinh nghiệm vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, biến trận chung kết trên đất Mỹ thành một cuộc chiến không khoan nhượng để giành lấy ngôi vương thế giới.