Theo South China Morning Post (SCMP), trào lưu này bắt nguồn từ một bài đăng hướng dẫn cách "mút dâu tây" trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (tương tự Instagram) vào ngày 11/1.
Theo bài viết của người dùng @Aqing, người tham gia phải mút hết phần thịt đỏ của dâu tây, chỉ để lại hạt nối với các lõi gân trắng. Kết quả sẽ là một bộ xương dâu tây có thể nổi trong cốc nước.
Những người tham gia thử thách và chia sẻ sản phẩm thành công của mình trên mạng xã hội được gọi là "thần đỉa", một tên gọi châm biếm đề cập đến khả năng hút máu của loài đỉa.
Một người dùng châm biếm rằng khả năng "mút dâu" của @Aqing khiến họ cảm thấy "không khí đang trở nên loãng hơn". Một người khác bình luận: "Tôi nghĩ đây là một môn võ thuật mới của Trung Quốc".
Một người dùng khác trên Xiaohongshu mô tả việc "mút dâu" như thể là một "bài tập hôn". Một số người ngạc nhiên trước kết quả và nói rằng trào lưu này giúp họ hiểu được cấu trúc bên trong trái dâu.
Các người "mút dâu" có kinh nghiệm cho biết để thành công, người tham gia phải chọn quả dâu tây màu đỏ, hơi sống và hình dáng đều đặn.
Một người dùng trên Xiaohongshu có tên @Wuxidixi, bị cuốn vào thử thách này đến mức cô đã đăng tải cảnh mình đang mút một quả chuối, kiwi và lê đông lạnh - đặc sản mùa đông ở đông bắc Trung Quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên một trào lưu kỳ lạ liên quan đến dâu tây xuất hiện trên mạng xã hội. Năm 2022, sau khi nhà vô địch Thế vận hội mùa đông Eileen Gu đăng một bức ảnh selfie với quả dâu tây trong miệng, nó đã tạo ra một trào lưu nhỏ. Cộng đồng người hâm mộ của cô đã sao chép cách tạo dáng của Eileen Gu với quả dâu tây để có "cheap moment" cùng thần thượng. Gần đây, một số người còn cắt dâu tây thành lát rồi đặt trên máy sưởi nhằm tạo hương dâu tây tự nhiên trong phòng.