Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Canada với sự góp mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có ông Donald Trump và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Qua trung gian là ông Costa, Cristiano Ronaldo đã gửi đến ông Trump một chiếc áo đấu tuyển Bồ Đào Nha có chữ ký cùng thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Gửi đến Ngài Tổng thống Donald Trump, hãy hành động vì hòa bình”.
Ông Trump tỏ ra bất ngờ và thích thú khi nhận được món quà từ siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Ông đã đọc to dòng chữ được viết trên áo, giơ chiếc áo lên trước ống kính máy ảnh và chụp hình lưu niệm.
Món quà của Ronaldo không chỉ mang tính biểu tượng cá nhân mà còn được nhìn nhận như một hành động mang ý nghĩa ngoại giao mềm, nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc kết nối các thông điệp toàn cầu, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng địa chính trị vẫn hiện diện ở nhiều khu vực trên thế giới.
Hiện tại, Ronaldo đang tận hưởng kỳ nghỉ sau chiến tích mới cùng đội tuyển quốc gia. Ở UEFA Nations League 2024/25, ngôi sao 40 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng quan trọng ở các trận bán kết và chung kết, góp phần giúp Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha để giành chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử.
Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo ở cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ năm 2019, và là lần đầu anh giành được một chiếc cúp lớn kể từ khi rời Juventus vào năm 2021. Dù đã qua thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn thể hiện bản lĩnh ở các giải đấu lớn, cho thấy khát khao chinh phục chưa hề phai nhạt.
Ở cấp CLB, Ronaldo vẫn đang khoác áo Al Nassr tại Ả Rập Xê Út. Dù chưa giành được danh hiệu lớn nào, anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình và từ chối lời mời trở lại châu Âu dự FIFA Club World Cup™, tiếp tục đồng hành cùng đội bóng vùng Vịnh trong hành trình tìm kiếm vinh quang.
Hành động gửi áo đấu kèm thông điệp tới ông Trump cho thấy Ronaldo không chỉ là một biểu tượng thể thao, mà còn là một nhân vật có tiếng nói trong các vấn đề xã hội và quốc tế.