Trả lời phỏng vấn trang chủ Fulham sau khi mùa giải kết thúc, Tom Cairney, đội trưởng giàu kinh nghiệm của đội bóng, cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc anh sẽ tiếp tục gắn bó với CLB hay không, khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè này.
“Chúng tôi vẫn đang đàm phán, nên lúc này tôi có cảm giác hơi kỳ lạ,” Cairney nói. “Tôi chưa biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Một mặt tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một vài người, nhưng mặt khác mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.”
Dù Fulham hụt vé dự cúp châu Âu vì phong độ thiếu ổn định ở những vòng cuối, Cairney vẫn tự hào với những gì toàn đội đã làm được:
“Mọi người thường quên rằng đây mới là mùa thứ ba kể từ khi chúng tôi lên lại Premier League từ Championship. Mỗi năm, Fulham lại tiến bộ thêm. Năm nay, chúng tôi đạt số điểm kỷ lục của CLB tại giải Ngoại hạng – đó là một bước tiến lớn.”
Anh cũng chia sẻ tiếc nuối khi Fulham dừng bước ở FA Cup trước đội vô địch, nhưng khẳng định tinh thần của toàn đội là điều đáng khen.
“Chúng tôi đã xây dựng được một đội hình mạnh, với một huấn luyện viên tuyệt vời trong ba năm qua.”
Dù chưa rõ ràng về tương lai, Cairney vẫn bày tỏ mong muốn được kết thúc sự nghiệp trong màu áo trắng:
“Tôi từng nói trong thời gian giãn cách vì COVID rằng mình muốn chơi bóng đến khi đôi chân không còn chạy nổi nữa. Ở nhà ba tháng thật sự quá khó chịu. Nếu được chọn kịch bản trong mơ thì tôi muốn gắn bó với Fulham đến cuối sự nghiệp.”
Dù vậy, một số thông tin cho biết CLB Wrexham, vừa thăng hạng Championship và thuộc quyền sở hữu của các ngôi sao Hollywood, đang theo dõi sát sao trường hợp của Cairney. Đây có thể là một lựa chọn “giải thoát” nếu đàm phán với Fulham không đạt kết quả.
Tom Cairney đã gắn bó với Fulham từ năm 2015 và là biểu tượng không thể thay thế nơi hàng tiền vệ. Dù tương lai còn để ngỏ, những gì anh để lại cho đội bóng đã là một di sản không thể phủ nhận.