Coffeematic PC là sản phẩm sáng tạo có một không hai của Doug MacDowell, kết hợp một máy pha cà phê General Electric với một hệ thống PC chơi game cũ, tạo nên một cỗ máy “Frankenstein” vừa có thể nấu cà phê, vừa có thể vận hành hệ điều hành Linux Mint trơn tru.
Thoạt nhìn, bạn sẽ cho rằng đây là một trò đùa – bởi ý tưởng làm mát CPU bằng cà phê nóng 90°C nghe chẳng hợp lý chút nào. Tuy nhiên, MacDowell đã thật sự kết nối máy pha cà phê để dẫn chất lỏng qua hai bộ tản nhiệt, rồi truyền xuống block làm mát CPU ở phía sau máy. Cuối cùng, cà phê vẫn chảy ra để... uống được.
Kết quả thật bất ngờ: sau 75 phút theo dõi, nhiệt độ cà phê và CPU dần cân bằng ở mức 33°C – một con số hoàn toàn khả thi cho hoạt động bình thường. Dù "có mùi tự hủy", chiếc máy tính này chưa từng bị sập nguồn hay treo trong suốt quá trình thử nghiệm.
Cấu hình phần cứng của Coffeematic PC là một tập hợp đa dạng và lạc hậu, gồm bo mạch ASUS M2NPV-VM, CPU AMD Athlon II X4 640, RAM DDR2 1GB của Hynix, VGA Radeon HD 4670, và ổ SSD 240GB từ Acer. Đáng chú ý, hệ thống còn dùng block tản nhiệt cho CPU Intel, dù gắn với chip AMD – càng làm tăng tính “lai tạo” của toàn bộ thiết kế.
Ngoài ra, các linh kiện như bơm mini, ống silicon, van đồng, và cả công tắc chống nước đều được đưa vào nhằm hoàn thiện hệ thống bơm tuần hoàn cà phê nóng đi qua các bộ phận điện tử.
MacDowell tiết lộ đây không phải là chiếc Coffeematic đầu tiên anh từng chế tạo – nó đã là phiên bản thứ năm kể từ năm 2002. Dù rõ ràng không thực tế để sử dụng lâu dài, chiếc máy vẫn là biểu tượng cho trí tưởng tượng không giới hạn và tinh thần “vui là chính” của cộng đồng đam mê công nghệ DIY.
Dĩ nhiên, không thể không đặt dấu hỏi lớn về độ an toàn: việc dẫn cà phê nóng quanh bo mạch chủ và các linh kiện dễ cháy nổ mang theo nguy cơ rò rỉ, tràn chất lỏng và thậm chí hỏng hóc nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy tính vừa nấu cà phê buổi sáng vừa... chơi được game nhẹ nhàng, Coffeematic PC chính là lời tuyên ngôn của sáng tạo vô biên.