Bill Bill
21/04/2021 08:30:52

Tìm đâu lòng trung thành trong bóng đá hiện đại?

Lòng trung thành có vẻ 'là một điều xa xỉ" trong bóng đá hiện đại. Trong thời đại kim tiền, thật khó tìm ra những cái tên có thể gắn bó lâu dài với một CLB như Paolo Maldini, Totti hay Ryan Giggs...

Nhắc tới lòng trung thành trong bóng đá chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Francesco Totti – người được mệnh danh là Hoàng tử thành Rome. Anh đã dành tất cả cuộc sống, tình yêu cũng như sự nghiệp của mình cho “đội bóng áo bã trầu” của Ý.

Lòng trung thànhLòng trung thành

Hay xa hơn nữa là siêu hậu vệ huyền thoại của Ac Milan, Paolo Maldini, ông không chỉ là 1 huyền thoại của đội bóng sọc đỏ đen thành Milan mà còn được người dân Ý xem là tượng đài bất diệt trong lòng họ. Chiếc áo số 3 của ông cũng đã được CLB AC Milan cất giữ  mãi mãi để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông.

Lòng trung thànhLòng trung thành

Khi còn thi đấu ông với 1 huyền thoại khác của Milan là Baresi đã tạo nên một bức tường mà bây giờ Van Dijk hay Sergio Ramos,  Pique…..có mơ cũng không thể với tới được. Trong suốt 196 trận đấu cặp trung vệ huyền thoại này cùng ra sân thì họ chỉ bị thủng lưới vỏn vẹn…23 bàn, một kỷ lục vô tiền khoán hậu cho đến thời điểm hiện tại.

Có lẽ bởi Totti hay Maldini sinh ra đã mang dòng máu của CLB mà họ suốt đời cống hiến.

Tuy nhiên cũng có những người không sinh ra ở nơi đội bóng họ thi đấu. Nhưng trái tim của họ dường như đã in đậm hình ảnh CLB mà họ gắn bó gần như suốt cả sự nghiệp.

Ryan Giggs một cầu thủ xứ Wales nhưng mang trong mình dòng máu Quỷ Đỏ thành Manchester. John Terry và Frank Lampard trưởng thành hay tập luyện từ lò đào tạo Westham, nhưng máu của họ đã đổ ra cho màu xanh của phía Tây London, nơi đội bóng Chelsea (The Blue) ngự trị.

Lòng trung thànhLòng trung thành

Có những công thần vô cùng yêu mến đội bóng mà họ khoác áo nhưng lại bị đối xử vô cùng tệ bạc. Điển hình như thủ thành huyền thoại của Real Madrid, “thánh” Iker Casillas, được bình chọn là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá theo FIFPRO.

Anh sở hữu thành tích vẻ vang trong sự nghiệp mà ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng chưa thể có được. Vô địch World Cup, vô địch Euro, vô địch C1 hay Laliga. Tất cả những giải thưởng cao quý anh đều có hết. Có lẽ thứ anh thiếu chỉ là Quả bóng vàng thôi.

Bởi chỉ duy nhất 1 thủ môn có được danh hiệu đó là huyền thoại người Nga thủ môn Lev Yasin. Nhưng với sự độc tài của mình, Perez đã thẳng tay loại trừ một trong những công thần giỏi nhất sau 25 năm chinh chiến cùng Real Madrid.

Anh đã chia tay “Kền kền Trắng” trong im lặng và đến đầu quân cho FC Porto. Không một trận đấu tri ân hay cảm ơn dành cho huyền thoại này. Những ngày cuối còn ở lại Real “thánh Iker” đã khóc, và tôi cũng đã khóc theo anh ấy…

Rồi những Xavi, Iniesta, Xabi Alonso… Và rất nhiều cầu thủ khác dù rất yêu quý chiếc áo mình đang mang, nhưng với xu thế bóng đá hiện đại bây giờ họ đặt tính giải trí, lợi nhuận, làm ăn lên cao, bóng đá có phần thực dụng hơn trước.

Những cầu thủ được coi công thần là biểu tượng của đội bóng cũng phải ra đi. Người phải đi vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của đội bóng. Người ra đi vì không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo.

Người thì muốn được ra đi vì cái tôi quá lớn của họ. Người thì ra đi chấp nhận đánh mất tên tuổi của mình để đến với giải đấu kém chất lượng hơn rất nhiều như Carlos Teves, Oscar, Hulk…..và nhiều danh thủ khác bởi mãnh lực đồng tiền và hoàn cảnh gia đình mà họ phải đến với Trung Quốc hay cả Indonesia, những giải đấu chỉ có tiền chứ chất lượng cũng không hơn V-league là mấy.

Vậy có còn không lòng trung thành trong thời kì bóng đá hiện đại?

Thưa rằng có!

Lòng trung thànhLòng trung thành

Nếu ta nhìn vào Dortmund chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến chàng tiền vệ hào hoa lãng tử Marco Reus. Dù những ngôi sao lớn như Lewandowski, Mario Gotze, Hulmes, Gundogan, Henrikh Mkhitaryan, Aubameyang… từng cùng anh đánh bại Hùm xám hùng mạnh Bayern Munich để lên ngôi vô địch nhưng rồi tất cả đều ra đi. Chỉ có anh ở lại. Với anh, Dortmund không hút máu cầu thủ như Bayern Munich, với anh Dortmund là nhà.

Lại có những người trung thành nhưng bị chế giễu. Khi người ta đã xem bạn như thần thánh rồi thì người ta luôn muốn bạn lúc nào cũng phải hơn những gì bạn đã và đang có.

Chắc cũng có người sẽ đoán được tôi đang muốn nói đến Lionel Messi. Vâng! Luôn có rất nhiều câu hỏi tại sao Messi không thử tìm một thử thách mới? Cầu thủ nhận tới 6 quả bóng vàng nhưng lại không ra nước khác thì đấu như Cristiano Ronaldo? Phải chăng anh ta hèn nhát? Phải chăng anh ta không hay bằng Ronaldo?…… Rất nhiều câu hỏi….

Lòng trung thànhLòng trung thành

Messi là một thiên tài. Có lẽ sẽ lâu lắm mới có được 1 Messi thứ 2. Người ta luôn chê bai anh không đem được cup vàng thế giới về cho quốc gia như Maradona, hay cười nhạo anh khi anh đá bay cúp Nam Mỹ lên trời…

Tôi thì chẳng phải fan Messi, nhưng tôi rất nể phục anh ấy. Một cầu thủ mà các tuyển trạch viên nói rằng anh không thể đá bóng bởi anh quá nhỏ bé và yếu ớt…. Và khi gia đình anh chuyển đến Barcelona, đội bóng này đã đề nghị hỗ trợ anh chi phí để điều trị chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng.

Và có ai ngờ một cầu thủ thấp bé yếu ớt ấy lại trở nên vĩ đại như bây giờ. Mình nghĩ không nên so sánh thời này với thời kia, bởi tư duy và triết lý bóng đá mỗi thời mỗi khác. Các hậu vệ bây giờ đá quyết liệt hơn, rắn hơn, và cũng nhiều tiểu xảo hơn…lối chơi cũng nhiều tính toán thực dụng hơn. Nhưng như ta từng thấy mỗi khi ra sân Messi lại luôn tạo nên những kiệt tác mà chắc chắc sử sách bóng đá sẽ phải ghi lại rất nhiều.

Đừng lấy thành tích ra mà đánh giá 1 cầu thủ, đừng lấy người này so sánh với người kia. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Đừng chỉ đổ lỗi cho một người.

Ta đã yêu mến ĐT Việt Nam thời HLV Park như thế nào? Họ không vô địch ta vẫn yêu mến họ đấy thôi.

Cầu thủ nào cũng vậy. Họ ra sân là vì đam mê, vì muốn cống hiến, vì muốn thể hiện…nhưng tất cả cũng chỉ là để phục vụ khán giả chúng ta mà thôi.

Hãy yêu bóng đá một cách tích cực bởi lòng trung thành của mỗi cầu thủ nằm ở trong chính trái tim của mỗi cố động viên chúng ta đây.

- Quảng cáo -

   
0 bình luận     0 lượt thích


Mạng xã hội dành cho đàn ông Việt

Cơ quan chủ quản: VN TELECOM Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Nguời đại diện: Nguyễn Sĩ Nông

Giấy phép MXH: 715/GP-BTTTT Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2015.

Email: lienhe@mtv.vn. Nội dung: 0901.868.399 (Mr. Thành Nguyễn) Quảng cáo: 0932.19.69.59 (Mr. Hiếu Thượng)

Vận hành bởi: LAVICOM Văn phòng TPHCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điều khoản sử dụng & Thoả thuận người dùng Chính sách bảo mật Báo lỗi Giới thiệu Liên hệ

Bản quyền © 2015 - 2024. mtv.vn Giữ toàn quyền. Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc mtv.vn khi chưa được phép.