Ảnh: Page Cbiz Phim Hoa ngữ
Khi mới chào đời, Na Tra có kiểu tóc Xung Thiên Đầu – mái tóc búi cao vươn lên trời, tượng trưng cho một tinh thần mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Kiểu tóc này không chỉ là dấu ấn đặc biệt mà còn thể hiện một Na Tra nổi loạn, không cam chịu số phận, luôn chiến đấu để giành lấy quyền tự do của mình.
Tuy nhiên, Ân phu nhân, vì mong muốn con trai trông giống như một đứa trẻ bình thường, đã buộc tóc cậu thành hai búi nhỏ, cắt mái bằng ngay ngắn. Hình ảnh này khiến cậu trông giống như một đứa trẻ bước ra từ tranh dân gian – ngây thơ, đáng yêu, hoàn toàn không có vẻ gì của một "Ma Hoàn chuyển thế" mà người đời khiếp sợ.
Trong khoảnh khắc đó, Na Tra đã được đối xử như một đứa trẻ bình thường. Một cô bé hồn nhiên nhìn cậu, gọi cậu là "Tiểu ca ca" và ngỏ lời muốn cùng chơi đá cầu lông. Nếu không có những định kiến của người lớn, có lẽ hôm ấy, dưới ánh nắng dịu dàng, Na Tra đã có thể tận hưởng niềm vui giản đơn của tuổi thơ – không phải là "Ma Hoàn", không phải là "yêu nghiệt", mà chỉ là một cậu bé.
Nhưng cuộc đời cậu chưa bao giờ dễ dàng như thế. Những định kiến của người đời như một ngọn núi lớn, đè nặng lên cậu ngay từ lúc sinh ra. Chỉ vì thân phận đặc biệt của mình, Na Tra bị ghẻ lạnh, bị xa lánh, thậm chí còn bị bắt nạt bởi chính những đứa trẻ đồng trang lứa.
Cậu không phản kháng, không nổi giận, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Khi bị cô bé vô tình ném cầu lông trúng đầu, cậu mở to đôi mắt ngơ ngác, không hiểu, bối rối và có chút tủi thân. Khi bị người lớn xô mạnh vào tường, cậu chỉ ôm đầu đau đớn, nhặt lại quả cầu rơi dưới đất mà không nói một lời.
Ngay cả khi bị đánh, cậu cũng chỉ tự vệ, chứ chưa bao giờ tấn công trước. Chỉ khi bị dồn ép đến mức không chịu nổi nữa, cậu mới phản kháng một cách mạnh mẽ, để chứng minh sự tồn tại của chính mình.
Na Tra chưa bao giờ muốn làm hại ai, nhưng thế gian này lại không chịu chấp nhận cậu. Chỉ vì sinh ra đã mang dấu ấn Ma Hoàn, cậu bị người đời xa lánh, ghét bỏ, bị coi như mối họa cần phải tiêu diệt.
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc chơi khăm những kẻ bắt nạt mình, biến nỗi đau thành sự tinh nghịch. Nhưng càng làm vậy, cậu càng bị hiểu lầm, càng bị đẩy xa hơn khỏi vòng tay của tình yêu thương.
Na Tra ghét cay ghét đắng những kẻ đội danh nghĩa "trừ ma" để bắt nạt kẻ yếu. Cậu thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của kẻ bị ghét bỏ chỉ vì một danh xưng không do mình lựa chọn.
Giống như Thân Công Báo từng nói:
"Định kiến trong lòng người như một ngọn núi lớn, rất khó để thay đổi."
Na Tra đã phải dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy sự thừa nhận của mọi người. Nhưng đau đớn thay, ngay từ đầu cậu vốn dĩ chẳng làm sai điều gì cả!
Dù có giấu đi dấu ấn Ma Hoàn trên trán, dù có thay đổi vẻ ngoài, cậu vẫn không thể khiến người đời chấp nhận sự trong sáng và thiện lương của mình.
Cả cuộc đời Na Tra là một hành trình chống lại số phận. Nhưng cậu chưa từng đánh mất bản chất thiện lương của mình.
Dù bị thế gian từ chối, dù phải chiến đấu đơn độc, cậu vẫn kiên trì đi trên con đường mà mình đã chọn – con đường của một người dám chống lại thiên mệnh, dám sống theo cách mà bản thân mong muốn.
Chúng ta có thể nhìn thấy ở Na Tra bóng dáng của rất nhiều con người trong thực tế. Những đứa trẻ bị hiểu lầm, những con người bị gán ghép định kiến, những người từng khát khao một cơ hội để được chấp nhận.
Nhưng cuối cùng, như Na Tra, chúng ta không cần phải thay đổi để làm hài lòng thế gian. Chỉ cần giữ vững trái tim mình, sống với chính mình, rồi một ngày, ánh sáng sẽ chiếu rọi con đường mà ta đi.
Chàng nam chính chục tỷ phòng vé của chúng ta cuối cùng vẫn không cần sự thừa nhận của ai để trở thành chính mình!